1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi đau khôn nguôi của thân nhân những con tin Israel bị Hamas bắt cóc

CTV

(Dân trí) - Sau hơn nửa năm kể từ cuộc tấn công của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát và bắt giữ 250 người, thân nhân của các con tin đang sống trong cảnh buồn đau và dần tuyệt vọng.

Nỗi đau khôn nguôi của thân nhân những con tin Israel bị Hamas bắt cóc - 1

Ảnh của các con tin bị Hamas bắt giữ được đặt ở Tel Aviv, Israel hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Trong những ngày qua, quân đội Israel phát hiện thêm nhiều thi thể của con tin đã thiệt mạng ở Gaza. Những thông tin liên tiếp xuất hiện khiến thân nhân của các con tin đau buồn, hoang mang và mong mỏi chính phủ sớm tìm cách đưa người nhà họ trở về.

Hôm 26/5, Avivit Yablonka đau buồn tột độ trong lễ tang của em trai Chanan. Có hàng nghìn người đã đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. "Mặc dù đã nghĩ tới kết cục này, nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng rằng em tôi vẫn sẽ an toàn trở về", bà nói. 

Ông Chanan, 42 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas vào lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7/10/2023. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 364 người.

Các tay súng Hamas đã đưa thi thể anh đến Gaza. Vào ngày 24/5, sau 230 ngày kể từ vụ tấn công, quân đội Israel đã tìm thấy thi thể Chanan. 

Trong vòng một tuần, quân đội Israel đã thông báo về cái chết của 8 con tin bao gồm 5 người Israel, 2 người Thái Lan và một người mang 2 quốc tịch Pháp - Mexico.

Quân đội cũng tìm được 7 thi thể, bao gồm cả ông Chanan. Những tin xấu dồn dập báo về khiến hy vọng mong manh của thân nhân của các con tin tắt dần. 

Trong cuộc tấn công năm ngoái, lực lượng Hamas đã bắt cóc 252 con tin. Có 121 con tin vẫn đang ở Gaza, trong số đó có 37 con tin được cho đã thiệt mạng, theo quân đội Israel.

Hôm 26/5, hàng chục thân nhân của các con tin khác đã tập trung bên ngoài nhà bố mẹ ông Chanan để tiễn đưa ông tới nghĩa trang Kiryat Shaul ở Tel Aviv, cùng với hàng nghìn người khác. 

Bà Avivit cho biết: "Chúng ta phải đưa tất cả mọi người trở về. Sự kiện này là vì Chanan và vì quyền tự do của tất cả những người đang kẹt lại ở Gaza".

Cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái sau cuộc tấn công của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát, dẫn đến cái chết của hơn 1.170 người, chủ yếu là dân thường.

Cơ quan y tế do Hamas điều hành cho biết, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 35,984 người ở Gaza thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Trước khi biết tin em trai mình qua đời, bà Avivit, 48 tuổi, đã đến dự đám tang của một con tin khác.

Bà Avivit chia sẻ: "Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi khi tôi liên tục phải tham dự tang lễ (của các con tin). Nhưng giữa những mất mát, tôi vẫn giữ niềm hy vọng và không bao giờ buông xuôi".

Vào thời điểm đó, ông Chanan vẫn đang là người mất tích. Gia đình bà Avivit không có tin tức gì về em trai kể từ hôm 7/10/2023. Sau khoảng 90 ngày ông mất tích, họ nhận được thông báo ông đang ở Gaza.

Tuy nhiên, thông tin về việc quân đội tìm thấy thi thể ông khiến bà vô cùng đau buồn. Bà chia sẻ: "Gia đình tôi đã hy vọng em tôi sẽ trở lại an toàn, nhưng giờ đây phải chứng kiến việc em quay về trong quan tài".

Bà Avivit hy vọng rằng chính phủ Israel sẽ nỗ lực hết sức để đưa các con tin trở về trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Hamas vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Giáo sư lịch sử Jonathan Dekel-Chen, thuộc Đại học Do Thái Jerusalem, cũng đang sống trong lo lắng. Con trai ông, Sagi, đang bị bắt làm con tin ở Gaza.

Ông nói: "Việc đàm phán trao trả con tin dường như chưa có tiến triển. Chính phủ vẫn chưa có hành động đủ thiết thực để đưa họ trở về an toàn".

Dù vậy, ông vẫn luôn hy vọng sẽ tìm thấy con trai mình còn sống. Anh Sagi bị bắt cóc ở Kibbutz Nir Oz vào ngày 7/10 năm ngoái, để lại vợ đang mang thai và 2 cô con gái nhỏ.

Vào cùng ngày, khoảng 75 người khác ở kibbutz Nir Oz cũng bị bắt cóc. Ông Dekel-Chen chia sẻ rằng giấc mơ mỗi ngày của ông là được nhìn thấy con trai đoàn tụ với gia đình.

Huyền Trang

Theo SCMP