1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng vụ nổ tại Anh: Thi thể nằm la liệt trên sàn

(Dân trí) - Những nhân chứng có mặt trong buổi biểu diễn tại nhà thi đấu Manchester của Anh vào tối qua 22/5 đã kể lại thời khắc đáng sợ khi chứng kiến các thi thể nạn nhân nằm la liệt trên sàn nhà và cảnh tượng hỗn loạn sau vụ nổ kinh hoàng tại đây.

Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở nhà thi đấu Anh

Các khán giả bỏ chạy tán loạn khỏi nhà thi đấu Manchester khi nghe thấy tiếng nổ (Ảnh: Reuters)
Các khán giả bỏ chạy tán loạn khỏi nhà thi đấu Manchester khi nghe thấy tiếng nổ (Ảnh: Reuters)

Andy Holey đã chứng kiến hiện trường vụ nổ bom khi anh tới nhà thi đấu Manchester để đón vợ và con gái, trước đó tới xem buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande tại đây.

“Khi tôi đang đợi ở ngoài, một tiếng nổ vang lên và khiến tôi văng từ cửa bên này sang cửa bên kia. Khi tôi ngồi dậy, tôi nhìn thấy thi thể nằm la liệt khắp sàn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đó là chạy vào trong nhà thi đấu để tìm gia đình mình”, Andy kể lại.

“Vụ nổ xảy ra ở gần quầy bán vé, ngay lối vào nhà thi đấu”, Andy cho biết thêm.

Gary Walker, một nhân chứng khác, nói với BBC rằng anh bị trúng mảnh bom vào chân còn vợ anh bị thương ở bụng khi họ đang đứng chờ các con gái ra khỏi nhà thi đấu Manchester vào tối qua.

“Chúng tôi vừa nghe xong bài hát cuối cùng thì bất ngờ một tia sáng lớn lóe lên, sau đó là một tiếng nổ và khói”, Gary kể lại.

Trong khi đó, Catherine Macfarlane nói với Reuters rằng tác động của vụ nổ lớn đến mức cô có thể “cảm thấy ngay trong ngực mình”. “Cảnh tượng rất hỗn loạn. Tất cả mọi người đều la hét, bỏ chạy và cố tìm cách thoát ra khỏi khu vực đó”, Catherine cho biết.

Khi được hỏi về vụ nổ tại Manchester, nhân chứng Majid Khan, 22 tuổi, chia sẻ: “Tôi và chị gái tôi, cùng nhiều người khác đang xem biểu diễn tại nhà thi đấu Manchester. Khi chúng tôi đang ra khỏi khán phòng vào lúc 10h40 - 10h45 thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng nổ bom, mọi người hoảng loạn bỏ chạy".

“Tất cả mọi người đều ở trong trạng thái hoảng loạn và gọi tên nhau. Một số người khác lao vào nhà vệ sinh khi nghe thấy tiếng nổ. Đó là thời khắc cực kỳ kinh hoàng với tất cả những ai có mặt ở đó”, Majid Khan hồi tưởng lại.

Tất cả đều hoảng loạn


Người bị thương sau vụ nổ tại nhà thi đấu Manchester (Ảnh: Telegraph)

Người bị thương sau vụ nổ tại nhà thi đấu Manchester (Ảnh: Telegraph)

Là một khán giả tới xem sự kiện âm nhạc tại nhà thi đấu Manchester tối 22/5, Oiver Jones, 17 tuổi, nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang ở trong nhà vệ sinh.

“Tôi nhìn thấy mọi người gào thét và bỏ chạy về một hướng của nhà thi đấu, sau đó nhiều người quay lại và chạy theo một hướng khác. Cả lực lượng an ninh lẫn các khán giả đều đều bỏ chạy ra ngoài. Tôi rất sốc và hoảng sợ”, Jones cho biết.

“Bạn có thể đã từng xem những tin tức về các vụ nổ như thế này rất nhiều rồi, nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với chính mình. Tôi lúc đó chỉ mải miết chạy để đảm bảo rằng tôi và chị gái tôi được an toàn”, Jones nói với các phóng viên.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ nổ, nhân chứng Tyler cho biết anh nhìn thấy nhiều người nằm trên sàn nhà thi đấu, người dính đầy máu.

“Chúng tôi cảm nhận thấy vụ nổ đó nhưng không biết chính xác đó là gì. Nó giống như tiếng sấm vậy… Tôi thấy một người đàn ông nằm trên sàn với một bên chân chảy máu, trong khi một phụ nữ khác chảy máu ở một bên mặt… Rất nhiều bạn trẻ trong độ tuổi vị thành niên có mặt ở đó. Tất cả bọn họ đều khóc”, Tyler nói.

Nhân chứng Robert Tempkin, 22 tuổi, đến từ Middesbrough nói rằng “có rất nhiều áo khoác và điện thoại trên sàn nhà thi đấu vì mọi người dường như bỏ lại tất cả”. “Một số người gào thét khi họ nhìn thấy máu, nhưng cũng có những người nói rằng đó chỉ là tiếng nổ của những quả bóng bay hoặc tiếng micro rơi”, Tempkin nhớ lại.

Tuy không phải là khán giả có mặt tại nhà thi đấu Manchester nhưng Suzy Mitchell, 26 tuổi, cũng cảm nhận thấy tiếng nổ lớn khi ngồi trong căn nhà ở gần nhà thi đấu.

“Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang nằm trên giường. Nó xảy ra ngay trước căn hộ của tôi và tôi nhìn thấy tất cả mọi người bỏ chạy tán loạn. Vụ nổ lớn đến mức tôi có thể nghe thấy từ trong phòng mình. Có rất nhiều đội cấp cứu đi ra, vào nhà thi đấu. Nhưng tôi không nhìn thấy gì nhiều ngoại trừ đám đông những người bỏ chạy và xe ô tô”, Mitchell nói với Telegraph.

Thành Đạt

Theo Telegraph