1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Người Serbia đốt phá sứ quán Mỹ

(Dân trí) - Như để trút giận vào Mỹ vì đã ủng hộ Kosovo tuyên bố độc lập, những người biểu tình Serbia hôm qua đã cướp phá và phóng hoả sứ quán Mỹ ở Belgrade. Sau vụ việc người ta tìm thấy một thi thể cháy đen thui trong toà đại sứ.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra số lượng tất cả các nhân sự, Mỹ cho biết người này không phải là nhân viên trong sứ quán.

 

Cảnh sát chống bạo động Serbia cuối cùng đã giải tán được đám đông người biểu tình. Tuy nhiên Washington tỏ ra vô cùng tức giận vì họ cho rằng cảnh sát Serbia không xuất hiện ngay từ đầu vụ việc.

 

Theo yêu cầu của Mỹ, Hội đồng bảo an LHQ đã lên án cuộc tấn công của dân chúng vào sứ quán Mỹ ở Belgrade.

 

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nicholas Burns đã gọi điện cho Thủ tướng Vojislav Kostunica cùng Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic để phản đối về tình trạng đảm bảo an ninh yếu kém của nước này cho sứ quán Mỹ.

 

“Thông điệp đã rõ ràng, tình trạng đó không thể chịu đựng nổi, họ cần phải hành động ngay lập tức để đảm bảo an ninh đầy đủ” cho chúng tôi, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết.

 

Thủ tướng Kostunica hứa sẽ không để tình trạng trên xảy ra một lần nữa.

 

Ngoài sứ quán Mỹ, một số cơ quan ngoại giao khác cũng bị tấn công. Tuy nhiên, không có ai vào được bên trong. Đức cho biết sứ quán của họ bị tấn công. Còn Croatia thì phản đối vì bị gây thiệt hại. Các hãng thông tấn địa phương cũng cho biết sứ quán Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Bosnia cũng chịu tình trạng tương tự.

Các quan chức bệnh viện cho biết khoảng 150 người đã bị thương trong các vụ đụng độ trên đường phố, trong đó có 30 cảnh sát và một phóng viên Hà Lan.

 

Ngoại trưởng Serbia cũng lên án hành động bạo lực do vài trăm “kẻ cố tình phá hoại” gây nên. Ông Jeremic cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, các vụ tấn công vào các sứ quán và các doanh nghiệp nước ngoài là không thể chấp nhận được và là hành động thật đáng tiếc, do những kẻ cực đoan cá biệt gây nên.

 

“Họ đã làm tổn thương hình ảnh Serbia ở nước ngoài. Họ không đại diện cho cảm nghĩ chung của người Serbia”, ông nói. “Các hành động bạo lực sẽ không được phép tiếp diễn trên đường phố Belgrade và bất cứ nơi nào ở Serbia nữa”.

 

Các nhóm phản đối còn phá hoại cửa hàng và nhà băng, đặc biệt là của các nước phương Tây, khiến kính vỡ và các mảnh vụn bắn tung toé khắp nơi. Có nơi còn bị cướp.

 

Serbia coi Kosovo là cái nôi của họ, và kịch liệt phản đối việc vùng đất này tuyên bố độc lập. Cuộc biểu tình hôm qua là cuộc biểu tình lớn nhất ở Serbia kể từ khi người dân nước này đổ xuống đường vào năm 2000 và xông vào toà nhà quốc hội Nam Tư cũ để phế truất Slobodan Milosevic.

 

“Cho tới khi nào chúng ta vẫn sống, Kosovo là của Serbia”, một người trong đám đông trước toà nhà quốc hội Nam Tư cũ hô vang. “Chúng ta không chỉ có một mình trong cuộc chiến này. Tổng thống Putin ở bên chúng ta”.

 

Phan Anh

Theo Reuters