1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông không ngán 200 phát đạn để ngăn kẻ thảm sát Las Vegas

(Dân trí) - Tuy không được trang bị bất cứ vũ khí nào, song một nhân viên an ninh của khách sạn Mandalay Bay đã tìm cách đánh lạc hướng kẻ xả súng ở Las Vegas, đồng thời báo cho cảnh sát biết vị trí của hắn.

“Mưa đạn” dội xuống dòng người hoảng loạn trong vụ khủng bố ở Las Vegas


Căn phòng hung thủ chọn làm nơi xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay xuống đám đông bên dưới. (Ảnh: Polaris)

Căn phòng hung thủ chọn làm nơi xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay xuống đám đông bên dưới. (Ảnh: Polaris)

Ông Jesus Campos, một nhân viên an ninh của khách sạn Mandalay Bay, được đánh giá là người hùng sau khi có những hành động dũng cảm nhằm đánh lạc hướng tay súng Stephen Paddock, tránh cho Las Vegas một vụ thảm sát thậm chí khủng khiếp hơn.

Dailymail cho biết, tối 1/10, thời điểm tay súng Paddock xả súng điên cuồng ở tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, ông Campos đang đi tuần tra, chỉ mang theo cây gậy tuần tra.

Chính ông Campos đã phát hiện ra vị trí của tay súng Stephen và ngay lập tức ông tìm mọi cách phá cửa vào bên trong.

Tại cuộc họp báo hôm qua, cảnh sát trưởng Las Vegas Joseph Lombardo cũng xác nhận, ông Campos đã giúp lực lượng cảnh sát tìm ra vị trí của kẻ xả súng. Ông Lombardo cho biết thêm, tên Stephen đã khoét sẵn một lỗ nhỏ trên cửa ra vào và bắn hơn 200 phát đạn qua khe đó khi bị ông Campos phát hiện.

Hắn đã bắn trúng chân phải của ông Campos. Mặc dù vậy, nhân viên bảo vệ này vẫn không bỏ cuộc, vẫn tìm cách thu hút sự chú ý để ngăn hắn nã súng xuống bên dưới cho đến khi cảnh sát đặc nhiệm ập vào.

Nghi phạm Stephen Paddock, 64 tuổi, là một người dân ở Nevada. Hắn rất mê cờ bạc, sống khép mình. Tên này đã nổ súng tự sát trước khi cảnh sát đột kích vào trong căn phòng hắn thuê trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay.

Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy 23 khẩu súng cùng hàng nghìn viên đạn. Hắn được cho là đã lên kế hoạch rất kỹ cho vụ thảm sát, từ vị trí ngắm bắn đến việc lắp đặt camera giám sát ở trong và ngoài phòng khách sạn.

Vụ tấn công khiến ít nhất 59 người chết, hơn 500 người bị thương và có thể coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.

Minh Phương

Theo ABC News