1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông Đức bị nghi giam cầm vợ tại nhà suốt 12 năm

Quốc Đạt

(Dân trí) - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông Đức bị cáo buộc giam cầm vợ tại nhà riêng trong 12 năm.

Người đàn ông Đức bị nghi giam cầm vợ tại nhà suốt 12 năm - 1

Lối vào tòa nhà nơi 2 vợ chồng sống ở xã Forbach của Pháp, gần biên giới với Đức (Ảnh: Getty).

Khi được lực lượng chức năng tìm thấy trong phòng ngủ, người vợ, cũng là người Đức, ở trong tình trạng bán khỏa thân với chiếc đầu cạo trọc, một nguồn tin cảnh sát Pháp nói với AFP. Phòng ngủ bị khóa bằng dây kim loại.

Người chồng, 55 tuổi, bị bắt giữ vào hôm 7/8 vì tình nghi bắt cóc và các tội danh khác. Ngôi nhà của 2 vợ chồng nằm ở xã Forbach của Pháp, gần biên giới với Đức.

Nguồn tin cho biết người phụ nữ 53 tuổi được cho là đã có thể dùng điện thoại để gọi cho cảnh sát Đức báo tin mình bị giam cầm từ năm 2011. Thông tin sau đó được chuyển cho cảnh sát Pháp.

Công tố viên địa phương Olivier Glady đánh giá sức khỏe của nạn nhân "không tốt". Người phụ nữ có vẻ bị thiếu dinh dưỡng, xương chân và ngón tay bị rạn, theo đài BFM.

Ông Glady còn nói truyền thông Pháp đưa tin không chính xác khi cho rằng căn hộ được lắp các thanh kim loại để giam cầm người vợ. Theo ông, những thanh kim loại trên thực tế được dùng để ngăn đàn mèo 9 con chạy khỏi nhà.

Vị công tố viên cũng nói cảnh sát không phát hiện vết máu hay dấu hiệu bạo lực khi tìm thấy người phụ nữ, trái ngược với các bản tin trước đó. Theo công tố viên, người chồng đang thất nghiệp.

Đài BFMTV cho biết nghi phạm đang bị giam giữ tại thành phố Metz, miền đông nước Pháp.

Trả lời Bild, những người hàng xóm cho biết nghi phạm từng nói vợ mình bị ung thư và thường "kêu gào đau đớn vì bệnh".

Alicia, một người hàng xóm, nói với AFP rằng chưa thấy người vợ rời nhà bao giờ. Bà có nghe thấy tiếng hét nhưng chỉ nghĩ chúng là do bệnh tật, đồng thời mô tả nghi phạm là "rất lịch sự, tốt bụng".

Erika, một nhân chứng khác sống ở con phố gần đó, cho biết lần cuối mình nhìn thấy người phụ nữ "có lẽ là 10 năm trước". Erika từng nghĩ "có thể bà ấy đã chết hoặc chuyển đi nơi khác".

Truyền thông Pháp cũng đưa tin, cảnh sát đã tìm thấy cuốn nhật ký trong căn hộ, trong đó người đàn ông được cho là đã ghi chép lại hành động của mình, bao gồm cả những lần cho vợ ăn.

Theo BBC, Newsweek