1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các đặc vụ đã cởi bỏ giày dép, đi chân trần tham quan một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar, ngôi chùa tháp vàng, là biểu tưởng của nước đang tìm kiếm nối lại tình hữu nghị với phương Tây.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 1
Bà Clinton chân trần (phải) tham quan chùa Shwedagon ngày 1/12.

 

Bà Clinton đã tới chùa Shwedagon ngay sau khi đến thành phố thương mại chính của Myanmar, Yangon vào ngày hôm qua. Bà đã cởi bỏ giày, theo truyền thống tôn trọng của đạo Phật ở nơi tôn nghiêm này.

 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 2


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 3
Ngoại trưởng Mỹ và phái đoàn cùng đi đã bỏ dày dép khi vào chùa, thể hiện sự tôn trọng theo truyền thống đạo Phật.
Đoàn nhân viên đi cùng bà Clinton cũng nhanh chóng làm theo, với các điệp viên trong bộ vét đóng hộp nhưng lại đi chân đất tỏa khắp khuôn viên rộng lớn của ngôi chùa với nhiều tòa tháp, tượng Phập, và thì thầm qua radio.
 
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 4
Các nhân viên an ninh cũng chân trần làm nhiệm vụ.
 
Một nhóm khách du lịch và khách địa phương đã vỗ tay khi bà Clinton dừng lại đặt hoa trước bức tượng Phật bằng vàng, một trong những báu vật của ngôi chùa. Ngoại trưởng Mỹ còn gióng 3 hồi chuông tại chùa.
 
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 5
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 6
Bà Clinton đặt hoa và gióng chuông tại chùa.
 

Chuyến thăm chùa Shwedagon là một trong vài cơ hội để bà Clinton được thấy Myanmar hiện đại ngày nay, nước đang thực hiện những cải cách chính trị trong khi tìm kiếm nâng cấp quan hệ với Washinton sau nhiều thập kỷ “xa lánh”.

 

Bà Clinton là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm nước này trong vòng hơn 50 năm qua.
 
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chân trần ở Myanmar - 7
Ngoại trưởng Mỹ tưới nước lên một bức tượng trong chùa.
 

Sau khi kết thúc chuyến tham quan chùa, phái đoàn Mỹ đã được trao khăn ướt để lau chân.

 

Sau đó, bà Clinton trở về khách sạn, dùng bữa tối với bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập và từng được nhận giải Nobel Hòa bình.

 

Vũ Quý

TheoAFP, CSM