1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Ukraine xin lỗi vì nhắn tin cho gái gọi khi đang họp quốc hội

(Dân trí) - Một nghị sĩ Ukraine đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi ông bị bắt gặp nhắn tin cho một gái mại dâm ngay trong phiên họp quốc hội.

Nghị sĩ Ukraine xin lỗi vì nhắn tin cho gái gọi khi đang họp quốc hội - 1

Nghị sĩ Bohdan Yaremenko sử dụng điện thoại trong một phiên họp quốc hội (Ảnh: Getty)

Theo Newsweek, nghị sĩ Bohdan Yaremenko, 48 tuổi, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại quốc hội Ukraine, đã bị bắt gặp nhắn tin trao đổi với gái gọi.

Trong một phiên họp diễn ra vào ngày 30/10, ông Yaremenko bị chụp ảnh khi đang đọc lý lịch của một phụ nữ 32 tuổi và một phụ nữ khác trên một trang web và trao đổi một số thông tin nhạy cảm. Sau đó, ông mở một ứng dụng hẹn hò trực tuyến và tiếp tục xem lý lịch của các phụ nữ khác.

Ông Yaremeko, người đã kết hôn và có 2 con nhỏ, ban đầu đã biện minh về hành động của mình là “khiêu khích có chủ ý” nhằm vào các nhà báo có tính “tọc mạch”.

Tuy nhiên, sau đó, ông đã lên tiếng xin lỗi. “Tôi muốn xin lỗi tới tất cả những người mà tôi gây ra rắc rối vì hành vi thiếu sáng suốt của bản thân, từ vợ tôi, tới các thành viên trong quốc hội và Tổng thống (Volodymyr Zelensky)”, ông Yaremenko cho hay.

Hành động của ông Yaremenko đã vấp phải ý kiến trái chiều, với phần đông là chỉ trích.

Tuy nhiên, một blogger tên Serg Marco nói với BBC rằng: “Tôi không thấy có điều gì sai ở đây, nhưng tôi muốn nghe quan điểm của nghị sĩ này về việc hợp thức hóa mại dâm, chính sách thuế và an sinh xã hội cho những người hoạt động trong lĩnh vực mại dâm”.

Trong khi đó, người đứng đầu đảng Đầy tớ của nhân dân Ukraine David Arakhamia cho biết đảng này sẽ có quyết định về việc xử phạt thành viên của đảng. Ông Arakhamia đưa ra 3 phương án là ông Yaremenko phải từ chức khỏi Ủy ban đối ngoại quốc hội, rời khỏi đảng hoặc từ chức nghị sĩ.

“Chúng ta không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra”, ông Arakhamia trả lời báo Kyiv Post.

Đức Hoàng

Theo Newsweek