1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

New Zealand thông qua luật công nhận một ngọn núi lửa là con người

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một ngọn núi ở New Zealand - được coi là tổ tiên của người Maori bản địa - hiện đã chính thức được pháp luật công nhận là con người.

New Zealand thông qua luật công nhận một ngọn núi lửa là con người - 1

Núi Taranaki (Ảnh: ST).

Núi Taranaki, được gọi bằng tên tiếng Maori là Taranaki Maunga, đã được trao quyền pháp nhân sau khi Quốc hội New Zealand với 123 nghị sĩ nhất trí thông qua Đạo luật "Taranaki Maunga Collective Redress" vào ngày 30/1.

Đạo luật này trao cho các bộ tộc địa phương nhiều quyền hơn trong việc bảo vệ sự bền vững của ngọn núi, bao gồm cả việc bảo tồn hệ động thực vật trong khu vực. Quyền tiếp cận công cộng đối với ngọn núi vẫn được giữ nguyên.

Ngọn núi lửa - đã ngừng hoạt động cao 2.500m trên Đảo Bắc của New Zealand - là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều người đến leo núi và tham gia các hoạt động thể thao mùa đông. Trước đây, các nhóm săn bắn và thể thao có quyền trong việc quản lý ngọn núi, nhưng người Maori thì không, theo Sky News.

Với việc thông qua đạo luật này, 4 đại diện từ các bộ tộc Maori địa phương và 4 người khác do Bộ Bảo tồn New Zealand bổ nhiệm sẽ thành lập một tổ chức để làm "gương mặt và tiếng nói" của ngọn núi.

Ông Paul Goldsmith, nghị sĩ phụ trách các thỏa thuận giữa chính phủ và các bộ tộc Maori, phát biểu trước Quốc hội: "Ngọn núi từ lâu đã là một tổ tiên đáng kính, là nguồn nuôi dưỡng về thể chất, văn hóa và tinh thần, cũng như là nơi an nghỉ cuối cùng".

Theo New Zealand Herald, việc thông qua Đạo luật này diễn ra sau gần một thập kỷ đàm phán về các thỏa thuận đền bù. Đạo luật cũng thừa nhận rằng ngọn núi đã từng bị người Anh chiếm đoạt từ các bộ tộc Maori trong vùng Taranaki.

Hiệp ước Waitangi - văn kiện sáng lập của New Zealand được ký vào năm 1840 - hứa hẹn rằng người Maori sẽ vẫn có quyền đối với đất đai và tài nguyên của họ. Tuy nhiên, vào năm 1865, nhiều khu đất, bao gồm cả ngọn núi, đã bị tước đoạt để trừng phạt các bộ tộc Maori vì đã nổi dậy chống lại thực dân Anh.

Bà Debbie Ngarewa-Packer, đồng lãnh đạo đảng Te Pāti Māori và là hậu duệ của các bộ tộc Taranaki, phát biểu: "Hôm nay, Taranaki... maunga tupuna (ngọn núi tổ tiên) của chúng tôi, đã được giải thoát khỏi xiềng xích của bất công. Chúng tôi lớn lên với niềm tin rằng không có điều gì có thể khiến chúng tôi mất đi sự kết nối với ngọn núi này".

Đây là khu vực tự nhiên thứ 3 ở New Zealand được công nhận là pháp nhân. Năm 2014, rừng Te Urewera trên Đảo Bắc trở thành địa danh tự nhiên đầu tiên trên thế giới được công nhận là pháp nhân. Năm 2017, sông Whanganui - cũng trên Đảo Bắc - được công nhận là pháp nhân.

Theo ST