1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Máy bay lao vào nhà dân, ít nhất 4 người chết

(Dân trí) - Ít nhất từ 4 đến 6 người đã tử nạn tại bang Connecticut, Mỹ hôm qua khi một chiếc máy bay nhiều động cơ bất ngờ lao vào nhà dân gần sân bay Tweed New Haven trong lúc hạ cánh.

Chiếc máy bay Turbo Commander 690B, cùng loại với máy bay bị nạn
Chiếc máy bay Turbo Commander 690B, cùng loại với máy bay bị nạn

Theo thông báo của ông Robert Gretz, điều tra viên của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ trong tối thứ Sáu theo giờ địa phương, đã có 2-3 trường hợp được ghi nhận tử vong bên trong chiếc máy bay và thêm 2-3 trường hợp khác trên mặt đất. Ông cho biết các quan chức địa phương và bang Connecticut đang tới hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Không lâu sau vụ tai nạn, các quan chức cho biết ít nhất 3 người đang mất tích, gồm viên phi công và hai em nhỏ 1 và 13 tuổi tại một trong những ngôi nhà tại hiện trường. Thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy sau đó cho biết chiếc máy bay khi gặp nạn có thể đang chở theo 2 hành khách, nhưng cơ quan chức năng vẫn đang xác minh thông tin.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa khu vực East Haven cho biết “đến nay chúng tôi chưa tìm thấy thi thể nào và rất có thể kết quả sẽ rất tệ”.

Hơn một giờ sau đó ông Malloy xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể, một trong số đó là người lớn. Phần thân của máy bay đã lao vào một trong những ngôi nhà, và các nỗ lực cứu hộ tập trung chủ yếu vào tầng hầm của ngôi nhà này.

Chiếc máy bay, thuộc loại Rockwell International Turbo Commander 690B với 10 chỗ ngồi đã bay từ sân bay Teterboro tại New Jersey, trước khi gặp nạn vào 11 giờ 25 phút sáng giờ địa phương, Cơ quan hàng không liên bang Mỹ xác nhận.

Quản lý sân bay Tweed, Lori Hoffman-Soares cho biết viên phi công vẫn liên lạc với kiểm soát không lưu và không có cuộc gọi bất thường nào.

“Tất cả những gì chúng tôi biết đó là nó đã không thể tiếp đất và tiếp tục bay”, bà Hoffman-Soares nói.

David Esposito, một người dân sống trong khu vực cho biết ông nghe thấy một tiếng ồn lớn sau đó là sự im lặng lạ lùng. “Không hề có tiếng động cơ, không gì cả. Một người phụ nữ đã la hét lên rằng các con của bà ấy ở trong đó”, ông Esposito thuật lại.

Sau đó ông đã chạy lên tầng trên của ngôi nhà, nơi người phụ nữ tin rằng các con mình đang ở đó nhưng không thể tìm thấy ai. Ông Esposito chạy xuống tầng dưới để tìm kiếm thêm nhưng đã phải kéo người phụ nữ ra khỏi nhà do lửa bùng lên quá mạnh.

Xem clip hiện trường vụ tai nạn


Thanh Tùng
Theo AP