1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Lời tự thú lạnh người của kẻ giết con gái và 6 cháu ngoại

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Florida, kẻ bắn chết con gái và 6 cháu ngoại, đã bình thản gọi điện tới tổng đài 911 để tự thú về tội ác khủng khiếp của mình. Nội dung cuộc điện đàm vừa được hé lộ.

Don Spirit đã nổ súng giết con gái và 6 cháu ngoại rồi tự sát
Don Spirit đã nổ súng giết con gái và 6 cháu ngoại rồi tự sát
 
Vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Bell, bang Florida hôm thứ Năm tuần trước đã gây chấn động dư luận trong khu vực. Dù vậy, cảnh sát cho biết động cơ thực sự của vụ án có lẽ sẽ không bao giờ được hé lộ, bởi nghi phạm đã nổ súng tự sát sau cuộc điện thoại thú tội với 911.

“Tôi vừa bắn chết con gái tôi và bắn chết tất cả các cháu của mình. Tôi sẽ ngồi trên bậc cửa và khi các anh tới đây tôi sẽ tự bắn mình”, Don Charles Spirit, 51 tuổi, nói trong cuộc điện thoại vừa được văn phòng cảnh sát trưởng địa phương công bố.

Spirit, từng phải ngồi tù 3 năm vì vô tình bắn chết một trong những con trai của mình – đã bắn cô con gái 28 tuổi cùng các cháu ngoại, đứa nhỏ nhất mới chỉ 3 tháng tuổi.

Trong cuộc điện thoại tới tổng đài 911, Spirit đã thuật lại chi tiết về vụ “tắm máu”, khẳng định với các nhân viên trực ban rằng nạn nhân gồm “6 đứa trẻ, một người lớn và một trong số chúng là trẻ sơ sinh”.

Khi cảnh sát tới hiện trường, Spirit đã có vài lời qua lại trước khi tự nổ súng kết liễu đời mình, thông báo của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Gilchrist xác nhận.

Các khám nghiệm sơ bộ tại cho thấy toàn bộ nạn nhân tử vong do vết thương xuất phát từ một khẩu súng lục được tìm thấy tại hiện trường.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra xem bằng cách nào một người từng bị kết án có thể sở hữu được vũ khí, nhưng cho biết nguyên nhân đằng sau vụ xả súng này có thể không bao giờ được tìm ra.

“Cho tới thời điểm này, chưa thể xác định động cơ rõ ràng của vụ án”, thông báo viết. “Sự kiện bi kịch và đau lòng này có thể không bao giờ được giải thích đầy đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị mọi người hướng về và cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, bạn học của nạn nhân cũng như cộng đồng tại Bell, Florida”.

Spirit đã bị bắt giam năm 2001 với án phạt tù 3 năm vì vô tình bắn chết cậu con trai 8 tuổi trong một chuyến đi săn.

Trước đó, người này có một loạt tiền án, bao gồm 13 lần bị bắt vì những tội danh khác nhau, từ tấn công người khác tới trộm cắp.

Trong khi đó con gái của Spirit cũng mới ra tù gần đây sau khi bị bắt giam vì các tội danh liên quan đến ma túy.

Thanh Tùng
Theo AFP