1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Hơn 60 năm sống nhờ “phổi sắt”

(Dân trí) - Một người phụ nữ tại bang Bắc Carolina, Mỹ bị bệnh bại liệt và không thể tự thở được đã sống được tới 61 năm nhờ một “lá phổi sắt”. Đáng ngạc nhiên hơn khi bà vẫn học và tốt nghiệp phổ thông, thậm chí còn tổ chức cả tiệc mừng với bạn bè.

Theo tờ Daily Mail của Anh, bà Martha Mason phải nằm bất động trong một cỗ máy hình trụ, hay còn được gọi là “lá phổi sắt” - có chức năng như một máy hô hấp. Khi hoạt động, cỗ máy này sẽ tăng và giảm áp suất không khí để khiến phổi của bà Mason phồng lên hoặc xẹp xuống nhằm thực hiện chức năng hô hấp, do bản thân các cơ của bà quá yếu để làm công việc này.

Cỗ máy giúp bà Mason hô hấp bình thường
Cỗ máy giúp bà Mason hô hấp bình thường

Suốt 61 năm, bà đã nằm trong cỗ máy dài 2,13m, nặng 362,9 kg và chỉ để đầu hở bên ngoài sau khi bị liệt toàn thân từ năm 11 tuổi do căn bệnh bại liệt. Trước đó căn bệnh này cũng đã giết chết một người anh em của bà là Gatson.

Sau khi người thân qua đời, bà Mason nhận ra rằng mình cũng có những triệu chứng của bệnh bại liệt nhưng không dám tiết lộ với ai để tránh khiến bố mẹ phiền lòng.

Trong một cuốn sách của mình có tiêu đề: “Hơi thở: Cuộc sống theo nhịp của lá phổi sắt” (cuốn sách ra đời nhờ phần mềm nhận diện giọng nói”, bà cho biết: “Tôi biết mình bị bại liệt. Tôi không muốn bất kỳ ai biết chuyện đó.

Trước đó tôi từng nghe mẹ nói với một người bạn về lá phổi sắt mà Gaston từng nằm trong đó. Tôi biết rằng mình sẽ không gặp khó khăn gì bởi tôi có những lá phổi tuyệt vời”, bà Mason nói.

Trong một đoạn phim được ghi trước khi bà Mason qua đời năm 2009, bà cho biết: “Tôi thường tự hỏi không biết cha mẹ cảm thấy gì khi tôi bị bệnh - họ chỉ vừa mới chôn cất đứa con trai duy nhất (khi những việc này xảy ra với tôi).

Mọi người và cả tôi cũng nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ sống lâu hơn tôi. Các bác sỹ nói tôi sẽ sống được một năm là tối đa. Nhưng giờ tôi đã sống lâu hơn thế rất nhiều (nhờ lá phổi sắt)”.

Theo những người tìm hiểu và viết về cuộc sống của Mason, thì chính sự tò mò và khát vọng sống một cuộc sống bình thường là bí quyết khiến bà sống lâu.

Bà Mason đã sống lâu hơn dự báo của bác sỹ rất nhiều nhờ lá phổi sắt
Bà Mason đã sống lâu hơn dự báo của bác sỹ rất nhiều nhờ lá phổi sắt

Bất chấp việc rơi vào một tình huống mà hầu hết những người khác sẽ xem là khủng khiếp, bà Mason, người sinh năm 1937 và sống tại Lattimore, Bắc Carolina, vẫn tốt nghiệp phổ thông với số giờ học nhiều nhất và đã tổ chức nhiều bữa tiệc tối.

Trong một đoạn phim được đăng tải, bà nói: “Với tôi chuyện này đã trở thành bình thường. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến nó. Thực sự tôi không bao giờ nghĩ nhiều về nó”.

Lá phổi sắt giúp bà có thể hít thở một cách bình thường mà không cần ống thở hoặc phải nằm viện. Nó cũng giúp bà được ở nhà, với sự hỗ trợ của 2 người giúp việc.

Thanh Tùng
Theo Daily Mail