1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chi 29 triệu USD hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ xả súng tại Charleston

(Dân trí) - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/6 đã quyết định sẽ chi 29 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng tại nhà thờ của thành phố Charleston. Có tin nghi phạm Dylann Roof đã nhận tội và đối diện bản án tử hình.

Thông tin được người phát ngôn Bộ tư pháp Mỹ Kevin Lewis công bố với báo giới. Theo đó số tiền được trích từ chương trình Hỗ trợ nạn nhân trọng án quốc gia, và một phần số tiền có thể được dùng để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho gia đình 9 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng tại Charleston.

Dylann Roof xuất hiện trước tòa (Ảnh:
Dylann Roof xuất hiện trước tòa (Ảnh: Telegraph)

Nghi phạm Dylann Roof, 21 tuổi, sau khi bị bắt đã nhận tội. Tên này khai với cơ quan chức năng “đã hầu như không thể ra tay” do được những người có mặt tại nhà thờ khi đó đối xử quá ân cần.

Trước đó, Roof ngồi gần một giờ trong nhà thờ cùng những người khác đang dự buổi đàm đạo về kinh thánh. Bất ngờ hắn nổ súng làm 3 nam giới và 6 phụ nữ thiệt mạng, trong đó có mục sư của nhà thờ và một phụ nữ 87 tuổi.

Nghi phạm là người có tư tưởng thù ghét người da màu, và có suy nghĩ lệch lạc coi người da trắng là chủng tộc cao quý hơn những chủng tộc khác.

Chị gái Amber của Roof chính là một trong những người đầu tiên gọi điện báo cho cảnh sát sau khi nhận ra em mình trong đoạn băng ghi hình của camera theo dõi.

Cảnh sát ráo riết truy lùng và bắt được Roof tại khu vực Shelby, cách thành phố Charleston chừng 4 giờ chạy xe sáng thứ Năm sau khi nhận được tin báo từ một người dân nhìn thấy chiếc xe nghi phạm bỏ chạy.

“Chúng tôi tha thứ”

Sau khi bị bắt, Roof bị dẫn giải về lại Charleston và xuất hiện trước tòa. Ngay tại đây đã diễn ra những cảnh tượng đầy xúc động khi từng người người thân của các nạn nhân đứng lên, dù không cầm được nước mắt vẫn nói sẽ tha thứ cho Roof.

Người thân các nạn nhân an ủi nhau trước nhà thờ (Ảnh:
Người thân các nạn nhân an ủi nhau trước nhà thờ (Ảnh: Telegraph)

“Cậu đã sát hại một vài trong số những người đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Tôi đang rất đau đớn và chắc tôi không bao giờ có thể trở lại được như xưa”, bà Alecia Sanders nói về nỗi đau sau khi con trai 26 tuổi Tywanza bị sát hại. “Mong Chúa tha thứ cho cậu”.

Các gia đình khác thì hối thúc Roof cần biết ăn năn, hối lỗi. Tuy vậy, nghi phạm này không hề bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào.

Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley khẳng định Roof sẽ phải đối mặt với bản án tử hình.

Thanh Tùng
Theo Telegraph