1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một bữa ăn tối tại Nhà Trắng

Cách đây ít lâu, vợ tôi, vốn là cố vấn tòa thị chính của thành phố Hanover, được mời vào Nhà trắng cùng với 200 dân biểu khác thuộc đảng Dân chủ của bang New Hampshire. Giấy mời hai người nên tôi được đi cùng.

Ở lối vào, máy dò kim loại và máy Xquang cũng giống như tại các phi trường, ngoại trừ là ở đây đội bảo vệ thực sự lưu ý. Với nụ cười trên môi, họ khám xét mọi thứ có trong cặp da của bạn.

 

Tại Nhà trắng, thức ăn rất ngon, mặc dù chẳng có gì đặc biệt lắm: tôm, chả phómát, bánh mì thịt bò và những thứ kèm theo. Người ta có thể dùng tha hồ. Về giải khát, đều là Pepsi- Cola và Coca- Cola. Món rượu có Chivas Regal, rượu vang trắng, Napa Ridge được dọn trên mâm bạc. Tất nhiên tiệc cocktail là phải có khăn giấy: khăn của Nhà trắng có đóng dấu của tổng thống.

 

Ánh đèn flash loé sáng khắp nơi, đặc biệt là trong phòng Xanh lục. Người ta ngồi thoải mái vào một chiếc trường kỷ trước lò sưởi và làm ra vẻ như đang ở tại nhà.

 

Có rất nhiều quân nhân mặc lễ phục, lúc nào cũng tươi cười, ngoại trừ ban nhạc của hải quân chỉ cười được giữa hai bản nhạc. Tất nhiên cũng có nhiều nhân viên an ninh. Dường như người ta dễ dàng nhận ra họ trong thường phục với chiếc cà vạt quá nổi bật.

 

Sau nhiều ly rượu, hẳn nhiên người ta sẽ hỏi một nhân viên về vị trí phòng vệ sinh. Các khách mời ở trong ấy rất lâu. Mọi người đều tìm nơi kín đáo để thu thập… giấy vệ sinh vì nó có đóng dấu vàng của tổng thống.

 

Đêm hôm đó mọi người đều mặc veste, còn phụ nữ thì chọn tailleur, cho dù vẫn có một số mặc váy xẻ đến đùi. Có cả một cô mặc quần jean. Bạn có lợi nếu chuẩn bị trang phục chỉnh tề, vì thỉnh thoảng người ta cho phép bạn được chụp ảnh chung với tổng thống. Một nhân viên sẽ trao cho bạn một mẩu giấy có ghi giờ hẹn mà bạn phải đến nơi chụp ảnh: mỗi cặp một bức ảnh, và yêu cầu đừng xin chữ ký. Tổng thống có thể chấp nhận chụp ảnh như thế hai lần trong tuần khi ông có mặt tại Washington. Cứ cho rằng, ông ta phải bỏ ra 1/3 thời gian để đi công cán, tuy thế mỗi năm ông cũng đã đứng chung làm mẫu chụp ảnh với hàng ngàn người.

 

Những nhân viên quản thủ ở Nhà trắng sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn. Tôi hỏi một nữ sử gia về nghệ thuật xem quan khách có làm hư hỏng nhiều không, bà đã tròn xoe mắt trả lời: “Chỉ có một lần tôi phải yêu cầu một vị khách rời tay khỏi bức ảnh của John Adams”. Và bà nói thêm rằng, Nhà trắng là một kho bảo tàng cần được cấp thêm ngân khoản để duy tu. Những căn phòng chính mở cửa cho công chúng vẫn còn mang dấu ấn của thời kỳ Nixon, nhưng tôi lại thấy chúng rất đẹp. Ngược lại, phần được trang hoàng lại thì khá tệ: phòng Bầu dục chẳng hạn, với thảm màu xanh và màn cửa màu hoàng yến, giống như khung cảnh trong một bộ phim loại X. Rõ ràng là người ta không bầu một tổng thống vì khiếu trang trí của ông ta.

 

Theo Kiến thức ngày nay