1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Mẹ vợ Obama cũng chuyển tới Nhà Trắng

(Dân trí) - Mẹ vợ của Tổng thống đắc cử Obama, bà Marian Robinson, đã sẵn sàng trở thành “đệ nhất nhạc mẫu” bởi bà cũng sẽ chuyển tới Nhà Trắng, ít nhất là trong một thời gian ngắn, để sống cùng con gái và hai cô cháu.

Mẹ vợ Obama cũng chuyển tới Nhà Trắng - 1
Bà Robinson đã nghỉ hưu để chăm sóc hai cô cháu gái.
Đây là tin vui cho hai cô con gái của Obama, Malia 10 tuổi và Sasha 7 tuổi. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà Marian Robinson đã xin nghỉ hưu khi đang làm thư ký cho giám đốc ngân hàng để giúp chăm sóc hai cô cháu gái.

“Bà Robinson sẽ chuyển đến cùng gia đình (Obama) để giúp hai cô gái thích nghi với ngôi nhà mới. Trong những tháng tiếp theo bà sẽ quyết định xem có ở Nhà Trắng luôn hay không”, Katie McCormick Lelyveld, người phát ngôn của bà Michelle Obama, đệ phất phu nhân tương lai của nước Mỹ, cho biết.

Ngoài ra, bà Michelle Obama cũng đã đưa ra một quyết định được chờ đợi từ lâu: đó là giữ lại bếp trưởng của Nhà Trắng. Bà Cristeta Comerford đã đảm nhận công việc này từ năm 2005 và là người phụ nữ đầu tiên, người thiểu số đầu tiên làm bếp trưởng Nhà Trắng.

“Cristeta Comerford đã mang tài năng tuyệt vời tới Nhà Trắng và được ra đình ông Bush rất coi trọng”, bà Michelle Obama nói với nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực. “Cũng là mẹ của những cô con gái nhỏ, tôi cũng có cùng quan điểm là coi trọng việc ăn uống điều độ và sức khỏe của gia đình”.

Các “đệ nhất nhạc mẫu” trong Nhà Trắng

Trước đây, có rất nhiều bà mẹ vợ tổng thống cũng đến Nhà Trắng ở. Ngoài ra có cả con cháu, anh chị em và những người thân khác của họ.

“Xuyên suốt lịch sử đã có rất nhiều đại gia đình đệ nhất ở tại Nhà Trắng”, Robert Watson, tác giả của cuốn “Life in the White House” (Cuộc sống trong Nhà Trắng), cho biết.

Bố bợ của Ulysses S. Grant, ông Richard Dent, đã ở Nhà Trắng trong nhiều năm. Mẹ vợ của Tổng thống Harry S. Truman, bà Madge Gates Wallace, cũng vậy, mặc dù bà là một người rất tích cự phê phán ông con rể.

“Bà ấy không bao giờ yêu mến Tổng thống. Bà ấy luôn cảm thấy là Bess (con gái bà) đã kết hôn với một người không xứng tầm”, Myra Gutin, một sử gia chuyên nghiên cứu về các đệ nhất phu nhân và là giảng viên trường Đại học Ryder tại New Jersey, cho biết. “Về phần ông ấy, ông là người rất nhã nhặn, lịch thiệp. Mẹ vợ muốn gì ông ấy đều đáp ứng”.

Mẹ vợ của Tổng thống Eisenhower cũng ở trong Nhà Trắng, nhưng giống như con gái, bà ngủ vùi cho tới tận trưa, Maria Downs, thuộc Hiệp hội lịch sử Nhà Trắng, cho biết.

Thậm chí, các bà mẹ của tổng thống cũng rất “ghê gớm”. Lillian Carter cũng ở Nhà Trắng và rất hòa hợp với con trai Jimmy, nhưng khi Gutin nói với bà rằng: “Mẹ, con sẽ tranh cử tổng thống”, bà đã đáp lại “Tổng thống gì nào?”

Mẹ vợ Obama cũng chuyển tới Nhà Trắng - 2
Obama nắm tay mẹ vợ trong đêm chờ đợi kết quả bầu cử.
 
Được biết, Obama rất hòa hợp với mẹ vợ. Bà đã trì hoãn về hưu nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng quyết định nghỉ vào mùa hè năm ngoái để chăm sóc hai cô cháu gái trong khi ông Obama và vợ tranh cử.

“Bà ấy không muốn ai khác chăm sóc hai cô cháu gái, ngoài bà”, McCormick Lelyveld cho biết.

Ông Obama cũng đã gọi mẹ vợ là một trong những nữ anh hùng thầm lặng trong chiến dịch tranh cử của ông và đã nắm tay bà trong đêm bầu cử.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu bà Robinson có chuyển tới Nhà Trắng cùng, Obama hài hước trả lời: “Ồ, tôi không thể nói mẹ vợ làm gì. Nhưng tôi không ngốc đâu! Thế tôi mới được bầu làm tổng thống”.

Phan Anh
Theo AP