1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời kể của hai cậu bé từng chơi bóng với kẻ đánh bom London

(Dân trí) - Hai cậu bé, một 11 và một 16 tuổi, không thể nào ngờ được rằng Muktar Said Ibrahim, 27 tuổi, người Eritrea, vẫn thường hay chơi bóng với các cậu bé, lại là kẻ đã cố gắng tự cho nổ tung mình trên chuyến xe buýt số 26 ở London hôm thứ năm vừa qua...

Cậu bé Conor, 11, tuổi và Richard Landley còn biết cả tên Yasin Hassan Omar, 24 tuổi, người Somalia. Tên này bị tình nghi đã khích nổ không thành một thiết bị trong ba lô trên một chuyến tàu điện ngầm ở ga Warren Street. Trong khi đó hai tên đồng bọn còn lại thực hiện tấn công hai tàu điện ngầm khác, để lặp lại kịch bản vụ đánh bom 7/7.

 

“Cháu thường chơi bóng với Muktar và cháu biết Omar,” cậu bé Jones có gương mặt giống một thiên thần cho biết. Cậu bé sống ở một căn hộ trên tầng ba của toà nhà Curtis House, ở New Southgate, ngoại ô London. Hai tên Ibrahim và Omar được cho là đã thuê một căn hộ ở trên tầng chín.

 

“Họ nói tiếng Anh rất kém. Họ không nói nhiều với chúng cháu và chỉ nói “hello”.”

 

 

Lời kể của hai cậu bé từng chơi bóng với kẻ đánh bom London - 1
 

Muktar Said Ibrahim trên chiếc

xe buýt số 26 bị tấn công hôm 21/7.

Cảnh sát khẳng định họ đã kiểm tra các vật dụng tìm thấy ở trong căn hộ của các nghi phạm trên. Còn các báo cho biết những kẻ đánh bom tự sát không thành trên đã biến căn hộ thành một nhà máy chế tạo bom, và sau khi tấn công không thành chúng đã trở về đó để thay vũ khí.

 

Hai cậu bé trên thấy kinh ngạc và lo sợ khi biết người chơi bóng với mình lại là tên khủng bố. Lần cuối cùng tên Ibrahim chơi bóng với các cậu bé là cách đây một tháng.

 

Ibrahim, hay Muktar Mohammed Said, rời Eritrea đến Anh từ năm 1992, khi mới 14 tuổi. Hắn được chính thức công nhận là người Anh từ năm ngoái. Còn bạn của hắn, tên Omar, là người Somalia, đến Anh năm 1992 khi mới 11 tuổi.

 

Phan Vũ

Theo AFP