1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ký ức ám ảnh của nữ phóng viên bị bắt cóc, cưỡng hiếp suốt 15 tháng ở Somalia

(Dân trí) - Amanda Lindhout, nữ phóng viên người Canada, mới đây đã có những chia sẻ hiếm hoi về quãng thời gian cô và bạn trai bị bắt cóc, bị tra tấn và cưỡng bức ròng rã 15 tháng khi tác nghiệp tại Somalia.


Amanda Lindhout (Ảnh: Twitter)

Amanda Lindhout (Ảnh: Twitter)

Amanda Lindhout bị bắt cóc khi đến Somalia vào năm 2008 cùng với bạn trai là nhiếp ảnh gia người Australia Nigel Brennan. Khi đó cô mới 26 tuổi.

Vào ngày 23/8/2008, nghĩa là ngày thứ ba kể từ khi họ đặt chân đến thủ đô Mogadishu của Somalia, họ bị một nhóm người bắt cóc. Nhóm này sau đó đã gọi cho gia đình họ để đòi khoản tiền chuộc 1,5 triệu USD mỗi người. Suốt 15 tháng sau đó, họ bị đánh đập, bị bỏ đói và Lindhout thậm chí liên tục bị những kẻ bắt cóc cưỡng hiếp trong thời gian này.

Giờ đây, hơn 9 năm kể từ khi kẻ bắt cóc cô bị tống giam, cô đã có những chia sẻ hiếm hoi về quãng thời gian khó khăn thử thách ý chí của cô khi đó.

Lindhout cho biết, sau 13 tháng sống trong địa ngục trần gian đó, cô đã định tự tử bằng một con dao cạo nhỏ vì không thể chịu đựng thêm được nữa cảnh bị tra tấn và cưỡng bức.

"Tôi đã gần đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng khi mặt trời mọc, tôi cảm nhận được một chút hơi thở của cuộc sống, đó là một chú chim, nó khiến tôi tôi lấy lại chút niềm tin còn le lói. Tôi luôn tin vào điềm lành để tiếp tục cố gắng. Và chú chim ấy chính là điềm lành", Lindhout nói.

Nữ phóng viên tự do này cho biết thêm: “Tôi không còn ý nghĩ quyên sinh nữa, thậm chí ý nghĩ ý không bao giờ trở lại, điều đó giúp tôi quyết tâm sinh tồn bằng mọi giá và tôi tin rằng tôi sẽ lại được tự do và sẽ được gặp lại gia đình".


Lindhout và bạn trai đã cải sang đạo Hồi với hy vọng bớt bị những kẻ bắt cóc ngược đãi. (Ảnh: Reuters)

Lindhout và bạn trai đã cải sang đạo Hồi với hy vọng bớt bị những kẻ bắt cóc ngược đãi. (Ảnh: Reuters)

Vào thời điểm bắt cóc, Lindhout và bạn trai đang tác nghiệp, chuẩn bị tới thăm một tị nạn ở Somalia. Họ bị một nhóm khoảng hơn chục người có vũ trang bắt cóc lên một chiếc ô tô.

Sau khi bị bắt cóc, họ bị di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Họ buộc quyết định cải sang đạo Hồi với hy vọng sẽ được những kẻ bắt cóc bớt ngược đãi, song điều đó đã không xảy ra.

Sau 4 tháng, những kẻ bắt cóc đưa hai người đến giữa một sa mạc, chúng dùng dao đe dọa cô và bạn trai để buộc hai người gọi điện cho gia đình đề nghị tiền chuộc trong vòng 7 ngày. Sau 5 tháng, Lindhout và bạn trai bắt đầu tìm cách thoát khỏi nhóm bắt cóc nhưng không thành.

Đến ngày thứ 460, Lindhout và Brennan được thả tự do sau khi gia đình họ thương lượng trả hàng nghìn USD cho những kẻ bắt cóc.

Không lâu sau, kẻ đứng đầu nhóm bắt cóc cô, tên Ali Omar Ader, bị bắt và bị tuyên án 15 năm tù tại Canada.

Minh Phương

Theo Dailymail