1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ký sự châu Âu: Dưới những cánh hoa Linde...

Ngoài chuyện ngao du sơn thủy qua 4 nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, tôi đã có những đêm "lạc" vào thế giới sex ở Pháp, Hà Lan. Và tôi thật sự bị "sốc" khi lần đầu tiên trong đời chứng kiến những cảnh phòng the nóng bỏng ngay trên sân khấu trong tiếng vỗ tay, huýt gió của khán giả ngồi phía dưới...

Lido - sàn diễn trên đại lộ Champs Elysées

 

Biết tôi có mặt ở Paris, chị Thúy Liễu (phóng viên RFI) đã gọi điện và dặn dò rất kỹ những nơi cần thăm thú ở Paris. Một trong những nơi chị "úp úp, mở mở" là địa điểm sex show Lido. "Ai đến Paris muốn xem những vệ nữ mà không đến Lido là coi như chưa đến Paris" - chị đùa.

 

Thôi thì mình cũng "chứng tỏ" cái "nam nhi" của mình xem sao! Rủ một người bạn cùng đoàn du lịch của V.Y.C, chúng tôi đến Lido.

 

Trên đại lộ Champs Elysées, Lido cũng rực rỡ sắc màu không kém những cửa hiệu thời trang lộng lẫy nằm san sát trên con đường danh giá nhất Paris này. Chúng tôi không thể vào suất 19 hoặc 21 giờ vì nếu muốn xem vào những thời điểm đó thì phải đăng ký trước hàng tuần, sẽ có xe đưa đón tận nơi, dĩ nhiên là với cái giá... trên trời! Chúng tôi chọn suất 23 giờ với giá 80 euro (khoảng hơn 1,6 triệu đồng Việt Nam) để vào thế giới của Lido. Điều tôi ngạc nhiên chính là sự lịch sự của Lido. Không ai được quyền ăn bận cẩu thả, không ai được quyền có những cử chỉ sàm sỡ trước những "tòa thiên nhiên" thật "hoành tráng".

 

Rồi những "thần vệ nữ" xuất hiện. Không chỉ đơn thuần xuất hiện trong trang phục Eva như chúng tôi tưởng tượng lúc đầu, mà họ còn là những nữ vũ công xinh đẹp và bốc lửa. Ở đâu và nơi nào thì trước những thân hình như thế, những động tác khêu gợi như thế, có lẽ không ai không... động đậy. Tiếng huýt gió, tiếng kêu vang lên đâu đó dưới khán phòng. Các nàng đáp lại bằng nụ cười mê hồn cùng những nụ hôn gió đầy khiêu khích.

 

Ấy vậy mà đừng tưởng bở. Một anh bạn chung đoàn "chơi trội" tiến về phía sân khấu đưa ra 50 euro nhưng chỉ nhận một cái nựng má nhẹ nhàng, còn 50 euro thì nhanh chóng lẩn vào "khoảng trống" của hai gò bồng đảo mất rồi! Lúc 0 giờ, chúng tôi bước ra khỏi Lido mà cứ tưởng mình vừa lạc vào thế giới nào! Quả là Paris có cái sang trọng của Paris, ngay cả việc biểu diễn sex trên sân khấu!

 

Phòng the trên sân khấu

 

Người ta nói rằng Hà Lan là đất nước “thoáng” nhất thế giới. Điều đó quả không sai khi mà ở ngay giữa Amsterdam bạt ngàn những cánh hoa linde này, chính quyền thành phố đã "cấp phép" cho một khu vực được hoạt động mại dâm công khai mà cả thế giới đều biết với cái tên Khu đèn đỏ. Rất nhiều du khách đến Amsterdam đã "mò" đến nơi này.

 

Nằm cạnh một con kênh thật xinh đẹp và một nhà thờ thật tĩnh mịch, Khu đèn đỏ mới 4 giờ chiều đã tấp nập người. Đủ mọi màu da, đủ mọi lứa tuổi, nam thanh nữ tú, ông già hom hem đến bà già tóc bạc cũng đều tò mò muốn xem cái việc mà cả nhân loại đã làm từ hàng triệu năm nay. Đoàn du lịch của chúng tôi có 17 người - kể cả hướng dẫn viên của V.Y.C - hăm hở bước vào Khu đèn đỏ, chỉ có một bác ở Thủ Đức 74 tuổi là "tình nguyện" đứng ở ngoài vì bác... đang ăn chay.

 

Mỗi người 30 euro, chúng tôi bước vào một thế giới ngoài sức tưởng tượng, mặc dù đã nghe nói nhiều về Khu đèn đỏ. Từng cặp nam nữ bước ra sân khấu trong những điệu nhạc lúc trầm lắng, lúc rộn ràng. Rồi họ quấn vào nhau, họ hôn nhau và họ làm chuyện phòng the ngay trên sàn diễn. Trời ạ! Tôi không bao giờ hình dung ra họ lại có thể đem chuyện này lên sàn diễn công khai trước hàng trăm cặp mắt như thế!

 

Vợ chồng cô Dung và chú Hữu đi cùng đoàn ngồi cạnh tôi cứ kêu trời suốt. Chỉ mới tới "hiệp 2" là cô chú đã bỏ ra ngoài, trong khi cánh đàn ông trẻ chúng tôi quyết ngồi lại cho đủ "5 hiệp". Tội nhất là bác ngồi đợi ngoài trời, bác không sợ cái lạnh của một buổi tối trời Âu, mà "bác sợ mấy cháu bị công an vào bắt quá!". Vâng, tôi hiểu rằng trong tâm hồn người phụ nữ phương Đông này không thể nào chấp nhận cái chuyện "động trời" như thế!

 

Thế giới của gay

 

Hà Lan là nơi đầu tiên trên thế giới cho phép người đồng giới kết hôn. Chính vì vậy, T. - hướng dẫn viên của tôi nói rằng: "Anh là nhà báo đã đến Khu đèn đỏ thì phải vào cả những gay bar cho biết". Tò mò, tôi và T. "đánh lẻ" khi cả đoàn đã về khách sạn nghỉ ngơi. Cũng nằm trong khu đèn đỏ, nhưng những bar này không ồn ào và không "sắc màu" như khu bên nữ. Tín hiệu để nhận biết là lá cờ nhiều màu sắc treo trước cửa.

 

Tôi và T. kín đáo lách vào một cánh cửa khi thấy 2 người đàn ông cặp tay nhau bước vào. 5 euro cho một lần vào cửa. Vừa bước vào trong tôi như rụng rời khi trong điệu nhạc ầm ầm, trong ánh sáng laser là từng cặp đàn ông đang tình tứ với nhau. Họ không hề để ý đến 2 thằng trai trẻ đến từ châu Á. Chỉ đúng 5 phút tôi và T. đã vội bước ra vì biết rằng thế giới đó đã không thuộc về mình! Thôi thì cũng một lần cho biết để thấy rằng đôi khi tạo hóa cũng bất công cho những "thần dân" của mình!

 

Tôi rời khỏi Khu đèn đỏ, chợt thấy đầu óc mình mụ mẫm với câu hỏi: "Đó là sự thật?". Chỉ đến khi tiếng chuông nhà thờ cạnh bên đổ cùng những cánh hoa linde bàng bạc trắng cả dòng kênh, tôi mới biết rằng mình đang ở giữa Amsterdam thơ mộng và trần tục này.

 

Theo Cao Minh Hiển

Báo Thanh Niên