1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khả năng sinh tồn đáng ngạc nhiên của cậu bé Nhật Bản bị mất tích trong rừng

(Dân trí) - Cậu bé Yamato Tanooka, tuy chỉ mới 7 tuổi, nhưng đã thể hiện khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc khi có thể sống sót lành lặn trở về sau một tuần lưu lạc trong một khu rừng nhiều gấu do bị cha mẹ phạt bỏ lại hôm 28/5.

Cậu bé Yamato Tanooka (Ảnh: Nippon TV)
Cậu bé Yamato Tanooka (Ảnh: Nippon TV)

Yamato Tanooka bị cha mẹ phạt bỏ lại trong một khu rừng ở phía bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản hôm 28/5 sau một chuyến đi leo núi cùng cả gia đình. Nơi cậu bé bị bỏ lại là khu vực sinh sống của loài gấu nâu nổi tiếng hung dữ ở Nhật Bản. Tuy nhiên, vào lúc 7h50 sáng nay 3/6 (theo giờ địa phương), Yamato Tanooka được tìm thấy trong một căn nhà thuộc khu vực tập luyện của quân đội ở thị trấn Shikake, cách nơi cậu bé được cho là đã mất tích khoảng 5 km. Điều đáng kinh ngạc là Tanooka hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị thương bên ngoài.

Một sĩ quan thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khi mở cửa căn phòng để chuẩn bị cho buổi tập luyện vào sáng nay đã phát hiện ra một cậu bé trạc 7 tuổi. Cậu bé ngay lập tức nói rằng mình chính là Yamato Tanooka. Khi đó, cậu bé đang nằm cuộn tròn trên tấm đệm trong phòng và hoàn toàn tỉnh táo.

Tanooka đang nằm cuộn tròn trong tấm đệm khi viên sĩ quan tìm thấy cậu sáng nay 3/6 (Ảnh: Getty Imag)
Tanooka đang nằm cuộn tròn trong tấm đệm khi viên sĩ quan tìm thấy cậu sáng nay 3/6 (Ảnh: Getty Imag)

Sau khi nghe Tanooka nói rằng cậu rất đói, viên sĩ quan liền đưa cơm nắm, bánh mì và nước cho cậu. Hãng tin NHK dẫn lời viên sĩ quan cho biết, Tanooka kể rằng cậu đã đi bộ một mình qua những ngọn núi để tìm được nơi trú ẩn là căn nhà ở Shikake và đã ở đó cho tới khi được tìm thấy vào sáng nay.

Không có thức ăn

Báo chí Nhật Bản và phương Tây cho biết cậu bé không có thức ăn trong suốt 1 tuần qua nhưng đã tìm được nguồn nước để uống cầm cự qua ngày. Đài Nippon cho hay, bên ngoài căn nhà nơi Tanooka trú ẩn có một vòi nước.

Căn nhà nơi Tanooka trú chân tại khu tập luyện của quân đội ở thị trấn Shikake (Ảnh: AP)
Căn nhà nơi Tanooka trú chân tại khu tập luyện của quân đội ở thị trấn Shikake (Ảnh: AP)

Khu rừng nơi Tanooka mất tích vừa trải qua một đợt mưa lớn, nhiệt độ trung bình về đêm giảm xuống chỉ còn khoảng 7 độ C. Nơi Tanooka ở là nhà gỗ một tầng và không hề có lò sưởi. Căn nhà tuy có hai cửa nhưng một cửa không khóa, đó là lý do vì sao Tanooka đã vào được bên trong để trú chân suốt gần một tuần qua.

Người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản chia sẻ với AFP rằng tình trạng sức khỏe của cậu bé vẫn tốt. Tuy nhiên Tanooka vẫn được đưa lên trực thăng, tới bệnh viện ở thành phố Hakodate gần đó để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Bác sỹ khám cho Tanooka kể lại rằng: “Cậu bé bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc mặc dù vừa trải qua một tuần ở trong rừng một mình. Tanooka không hề hoảng sợ chút nào”.

Lực lượng cứu hộ vui mừng khi cậu bé mất tích được tìm thấy (Ảnh: Dailymail)
Lực lượng cứu hộ vui mừng khi cậu bé mất tích được tìm thấy (Ảnh: Dailymail)

Người bố nói lời xin lỗi

Tanooka đã gặp lại cha mẹ sau 7 ngày xa cách. Anh Yamato, cha của cậu bé, chia sẻ với báo giới bên ngoài bệnh viện rằng: “Câu đầu tiên tôi nói với cháu là tôi rất xin lỗi cháu. Cháu đã gật đầu và nói: “Vâng ạ”. Giống như cháu hiểu nỗi lòng của chúng tôi”.

Anh Yamato thừa nhận mình đã “đi quá xa” trong việc phạt con khi yêu cầu cậu bé bước xuống xe giữa một nơi rừng sâu nước thẳm như vậy. Trước đó anh từng nói rằng, anh rất hối hận khi đã hành động như vậy với con trai mình.

Anh Yamato cũng gửi lời xin lỗi tới trường học của Tanooka, đội ngũ cứu hộ và tìm kiếm và tất cả mọi người vì đã để mọi người phải vất vả suốt một tuần vừa qua.

Khu vực A là nơi Tanooka bị cha mẹ bỏ lại, khu vực B là nơi cậu được tìm thấy (Ảnh: Google Maps)
Khu vực A là nơi Tanooka bị cha mẹ bỏ lại, khu vực B là nơi cậu được tìm thấy (Ảnh: Google Maps)

Vụ mất tích xảy ra hôm 28/5 khi cả gia đình Yamato Tanooka đi leo núi tại khu vực phía bắc đảo Hokkaido. Ban đầu, cha mẹ của Yamato Tanooka khai báo với cảnh sát rằng con trai họ mất tích trong lúc cả nhà đang đi dạo trong rừng và hái rau dại.

Tuy nhiên, sau đó họ buộc phải thừa nhận rằng, chính họ đã yêu cầu Tanooka xuống xe để phạt cậu bé vì trước đó đã ném đá vào các xe ô tô và người đi đường khi chơi cạnh một dòng sông. Sau khi lái xe đi xa khoảng 500 m, cha mẹ Tanooka quay lại để đón con mình thì phát hiện ra cậu bé đã không còn ở đó. Như vậy, Tanooka đã mất tích trong khoảng thời gian 5 phút bắt đầu từ khi cậu bị bỏ lại một mình trong rừng.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ nhanh chóng được điều động tới khu vực cậu bé mất tích để triển khai công tác tìm kiếm. Khoảng 150 người mang theo ngựa, chó nghiệp vụ, trực thăng và các phương tiện hỗ trợ đã miệt mài tìm kiếm gần một tuần qua tại các ngọn núi ở Hokkaido.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã tìm kiếm ròng rã suốt một tuần trong rừng (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã tìm kiếm ròng rã suốt một tuần trong rừng (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp