1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ thảm sát đêm quốc khánh Pháp qua lời kể của hàng xóm

(Dân trí) - Ngay sau khi cảnh sát Pháp công bố danh tính nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng ngày 14/7 là Mohamed Lahouaiej-Bouhlel và lục soát nơi ở của hắn, hàng xóm và người thân của Bouhlel đã nhanh chóng chia sẻ những thông tin đầu tiên về cuộc sống thường ngày của tên này.

Khoảnh khắc cảnh sát Pháp tiêu diệt tài xế xe tải trong màn đấu súng

Ảnh chụp giấy tờ tùy thân của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (Ảnh: Dailymail)
Ảnh chụp giấy tờ tùy thân của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (Ảnh: Dailymail)

Theo RT, sau thời gian tiến hành điều tra và xâu chuỗi sự kiện, cảnh sát Pháp đã công bố thủ phạm vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào dòng người đang đón mừng ngày quốc khánh tại thành phố Nice (Pháp) hôm 14/7 là Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, 31 tuổi, công dân Pháp gốc Tunisia. Sputnik cho biết, cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm dựa trên một số tài liệu tìm thấy trong chiếc xe tải tử thần, trong đó có thẻ căn cước nghi là của tài xế lái chiếc xe.

Trang tin Nice Matin của Pháp dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, nghi phạm hành nghề lái xe giao hàng và hiện sống tại khu vực Abattoirs, thuộc thành phố Nice. Tuy nhiên, Bouhlel được cho là đã bị sa thải gần đây sau khi ngủ gật và đâm vào 4 xe khác trên đường cao tốc. Cảnh sát sau đó đã tiến hành lục soát nơi ở của tên này để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo Nice Matin, những người hàng xóm sống xung quanh căn hộ của nghi phạm Bouhlel cho biết tên này sống theo kiểu đơn độc và khép kín. Hắn thậm chí còn không quay lại chào hỏi mọi người nếu tình cờ chạm mặt hàng xóm ngoài đường. Sebastien, người sống gần nhà nghi phạm, cho biết Bouhlel không tỏ ra là một kẻ quá sùng đạo. Hắn thường xuyên mặc quần đùi và thỉnh thoảng đi giày cao cổ.

“Hắn là một gã đàn ông ưa nhìn và thường “nhìn ngang liếc dọc” hai con gái của tôi”, một phụ nữ tiết lộ.

“Hắn đã ly hôn rồi và nuôi thêm 3 con nữa”, một người hàng xóm khác cho biết, đồng thời tiết lộ thêm rằng Bouhlel dạo gần đây tỏ ra rất lo lắng điều gì đó.

Cảnh sát khám xét nơi ở của Bouhlel (Ảnh: Getty)
Cảnh sát khám xét nơi ở của Bouhlel (Ảnh: Getty)

Là hàng xóm sống ở tầng dưới căn hộ của Bouhlel, Hannan cho biết tên nay thường xuyên nhìn mọi người với ánh mắt kỳ quặc. "Hắn cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi và chúng tôi thường tìm cách tránh hắn", Hannan nói thêm. Trong khi đó, một người khác nói rằng Bouhlel là một gã gian xảo, không đáng tin và không sẵn sàng kết bạn với bất kỳ ai.

Wissam, một hàng xóm khác của Bouhlel cũng mang quốc tịch Tunisia, kể lại: “Vào tối hôm 14/7, Bouhlel ngồi uống rượu với một đồng nghiệp và hai người đã tranh luận với nhau. Anh bạn kia nói với Bouhlel rằng hắn chẳng là cái quái gì cả. Ngay lập tức, Bouhlel đáp lại: “Đến một ngày nào đó, anh sẽ được nghe tin về tôi””.

Tờ Dailymail dẫn lời Walid Hamou, em họ bên vợ của Bouhlel, cho biết: “Bouhlel không phải là người sùng đạo. Anh ta không đi nhà thờ Hồi giáo, không cầu nguyện, không theo lễ Ramadan. Anh ta uống rượu, ăn thịt lợn và hút thuốc phiện. Tất cả những điều này đều bị cấm theo quy định của Hồi giáo. Anh ta không theo đạo Hồi”. Cũng theo Hamou, nghi phạm thường xuyên đánh đập vợ. Cặp đôi này sinh được 3 người con, lần lượt là 5 tuổi, 3 tuổi và 18 tháng. Hiện cả 2 đang làm thủ tục ly hôn dù đã không ở chung với nhau từ 2 năm nay. Sau khi không còn ở chung với vợ cũ, Bouhlel dọn ra ngoài và thuê một căn hộ để ở cho tới bây giờ. Vợ cũ của Bouhlel hiện cũng đã bị triệu tập để thẩm vấn, BFMTV cho hay.

Sau khi lục soát nơi ở của nghi phạm, cảnh sát đã thu thập được nhiều túi tài liệu và bằng chứng quan trọng. Trước đó, trong quá trình khám xét bên trong xe tải do hắn điều khiển vào hôm 14/7, cảnh sát đã phát hiện ra một kho vũ khí, trong số đó có một súng lục, nhiều lựu đạn và các khẩu súng kích thước lớn hơn.

Chiếc xe tử thần đã cướp đi sinh mạng của 84 người hôm 14/7 (Ảnh: Reuters)
Chiếc xe tử thần đã cướp đi sinh mạng của 84 người hôm 14/7 (Ảnh: Reuters)

Guardian đưa tin Bouhlel đã đỗ xe tải trên đường Promenade des Anglais trong gần 9 giờ trước khi thực hiện vụ thảm sát. Tên này đã khai với cảnh sát rằng hắn chở kem trong xe để qua mắt lực lượng an ninh và sau đó đã thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát đã xem lại 1.200 camera giám sát trên toàn thành phố Nice nhằm tìm ra lộ trình của hung thủ trước khi hắn tấn công. Lực lượng này nhận định hắn đã thuê xe tải từ một gara tại khu vực Saint Laurent du Var gần sân bay Nice từ vài ngày trước. Điều đó có nghĩa đây là một vụ tấn công có chủ đích và được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Phía Tunisia ban đầu gần như im lặng và không đưa ra bất kỳ thông tin nào về nghi phạm vụ tấn công. Tuy nhiên sau đó, lực lượng an ninh Tunisia chia sẻ với một trang tin rằng Bouhlel đến từ thị trấn Msaken ở phía bắc Tunisia. Lần cuối cùng hắn tới Tunisia là cách đây 4 năm. Mặc dù vậy, nghi phạm được cho là không có tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Khoảnh khắc xe tải lao vào đám đông ở Pháp

Theo thông tin từ một số tờ báo địa phương, nghi phạm đã đến Pháp từ những năm 2000. Một năm sau khi đặt chân đến Pháp, tên này được cho là đã bị bắt giữ vì có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, Bouhlel được cho là chưa từng nằm trong danh sách đen của cơ quan tình báo Pháp. Mặc dù từng có tiền án tiền sự liên quan đến trộm cắp, bạo lực, nhưng tên này được cho là không có bất kỳ mối liên hệ với tổ chức khủng bố nào. Ngoài ra, một nguồn tin từ Tunisia cho biết, Lahouaiej-Bouhlel cũng không nằm trong danh sách giám sát của an ninh Tunisia.

Những thi thể nằm ngổn ngang trên đường sau vụ tấn công (Ảnh: Dailymail)
Những thi thể nằm ngổn ngang trên đường sau vụ tấn công (Ảnh: Dailymail)

Các cơ quan chức năng Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc để tìm hiểu động cơ cũng như để xem còn có đồng phạm nào khác trong vụ tấn công đẫm máu này không. Trong khi đó, chính phủ Pháp đã tăng cường các biện pháp thắt chặt an ninh đồng thời gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng.

Trong một vụ thảm sát nhằm vào Pháp đúng dịp quốc khánh, đêm 14/7, một kẻ tấn công đã điên cuồng lao một chiếc xe tải về phía đám đông ở thành phố Nice đang xem màn trình diễn bắn pháo hoa. Vụ tấn công khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong đó có 18 người trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi chiếc xe lao theo đường zic-zac để tấn công bất cứ ai trong suốt chặng đường 2km, tên tài xế nhảy ra ngoài và bắt đầu nã súng vào đám đông trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Chiếc xe tải đã lĩnh ít nhất 40 viên đạn.

Thành Đạt

Tổng hợp