1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy hữu vụ tù nhân đi đầu thú 7 lần nhưng không bị bắt ở Anh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tù nhân nhân vượt ngục ở Anh cho biết người này đã tới đồn cảnh sát để đầu thú 7 lần nhưng bị từ chối bắt giữ do chưa có lệnh bắt.

Hy hữu vụ tù nhân đi đầu thú 7 lần nhưng không bị bắt ở Anh - 1

Nhà tù Standford Hill (Ảnh: PA)

Ngày 18/9, tòa Maidstone Crown, Maidstone, Anh đã mở phiên xét xử Akram Uddin, 27 tuổi, một tù nhân đã trốn khỏi nhà tù mở Standford Hill tại đảo Isle of Sheppey hôm 17/6 để về nhà kiểm tra tình hình của mẹ trong đại dịch Covid-19.

Sau 48 giờ kể từ khi trốn khỏi nhà tù, Uddin đã liên hệ với luật sư và được tư vấn là nên ra đầu thú cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 13/7 tới 13/8, khi quyết định ra đầu thú ở đồn cảnh sát Lewisham ở tây nam London 7 lần, tù nhân này đều liên tục bị lực lượng hành pháp từ chối bắt vì họ không có lệnh bắt giữ.

Phía cảnh sát Anh cho biết họ đang xem xét lại vụ việc để tìm ra sự thật. Một đại diện của cơ quan này phát biểu tại tòa: “Nếu một cá nhân tới đồn cảnh sát, tên của người này sẽ xác nhận qua hệ thống máy tính quốc gia. Kể cả người này không bị truy nã, vẫn sẽ có lịch sử về việc tên người này từng được nhập vào hệ thống. Theo xem xét ban đầu của chúng tôi, không có cái tên Akram Uddin tới đồn cảnh sát Lewisham”.

Cuối cùng, Uddin cũng đã được hẹn tới Lewisham vào ngày 19/8, nhưng đến ngày 17/9 người này mới bị bắt ở phía đông London sau khi lệnh bắt được ban hành.

Thẩm phán Charles Gratwicke tuyên phạt Uddin thêm 4 tháng tù giam, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra về cách thức Uddin vượt ngục.

Uddin bị kết án hồi tháng 10/2017 vì cố gắng mua một khẩu súng lục từ một cảnh sát chìm. Uddin sau đó đã bị phạt 93 tháng tù. Khi đang thi hành bản án, Uddin vào năm ngoái bị kết án thêm 2 năm vì hành vi bạo lực và tội danh liên quan tới ma túy.

Luật sư của Uddin, Liam Walker nhận định việc Uddin đầu thú thất bại 7 lần là “vụ lộn xộn” cho thấy hệ thống tư pháp hình sự của Anh đang có vấn đề.

Ông Walker cho biết: “Trong một lần tới sở cảnh sát Lewisham, thân chủ của tôi đã yêu cầu được trao đổi với một trung sĩ, nhưng được phản hồi là người đó quá bận để tiếp Uddin”.