1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Huyền thoại opera Pavarotti qua đời

(Dân trí) - Luciano Pavarotti, danh ca Italia nổi tiếng với chất giọng nam cao đặc biệt, đã ra đi mãi mãi vào sáng 6/9, thọ 71 tuổi.

Người quản lý của ông, Terri Robson, đã gửi email tới hãng thông tấn AP, thông báo rằng ông hoàng opera đã qua đời tại tư gia ở Modena, Italia, vào lúc 5 giờ sáng, theo giờ địa phương.

 

Năm ngoái, các bác sĩ đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tụy. Hồi tháng 8, ông vừa phải phẫu thuật để cắt bỏ một khối u, nhưng có lẽ khoa học đã không thể giúp được gì nhiều.

 

Với chất giọng có âm vực cao đặc biệt, Pavarotti đã trở thành thần tượng âm nhạc của Italia và thế giới, đặc biệt là vào thập niên 60 và 70, khi lần đầu tiên ông được công nhận như một ngôi sao âm nhạc.

 

Ông đã chấm dứt sự nghiệp hát opera từ năm 2004, nhưng vẫn tiếp tục tổ chức và tham gia các buổi hòa nhạc từ thiện ở khắp nơi trên thế giới, cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

 

Trên thực tế, “Nessun Dorma” là tiết mục biểu diễn cuối cùng của Pavarotti, tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Turin, Italia, diễn ra vào tháng 2/2006. Buổi hòa nhạc cuối cùng của ông diễn ra ở Đài Bắc vào tháng 12/2005.

 

Thường xuất hiện trước công chúng với nụ cười thân thiện, bộ râu đen rậm rạp, thân hình to béo vận bộ tuxedo lịch thiệp, Pavarotti có một sức lôi cuốn đặc biệt, giúp ông giành được trọn tình cảm của người đối diện, điều mà hai bạn diễn của ông, Placido Domingo và Jose Carreras, trong nhóm tam ca lừng danh “Three Tenors”, chưa bao giờ có được.

 

Hai người bạn diễn này đã hơn một lần phát biểu trước công chúng yêu nhạc rằng họ yêu quý và ngưỡng mộ giọng hát của Pavarotti.

 

Mới đây, nhà phê bình âm nhạc Harold Schonberg của tờ New York Times thậm chí còn gọi ông là “siêu sao lớn nhất của mọi thời đại”.

 

Trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, Pavarotti từng được mệnh danh là “Ông hoàng của nốt đô cao”.

 

“La Boheme”, “Lucia di Lammermoor”, “Ah! Mes amis” và “La Fille du Regiment” là những vở diễn nổi tiếng nhất của ông.

 

Về đời tư, tên ông bắt đầu xuất hiện nhiều trên các mục “chuyện bên lề” của nhiều tờ báo âm nhạc đặc biệt là sau khi ông chia tay bà Adua Veroni, là người vợ mà ông đã chung sống suốt 35 năm và là mẹ của 3 con gái ông, Lorenza, Cristina và Giuliana. Năm 1996, ông bắt đầu công khai quan hệ với cô thư ký 26 tuổi của mình.

 

Cuối năm 2003, ông kết hôn với Nicoletta Mantovani trong một lễ cưới sang trọng. Khi đó, hai người đã có một bé gái, Alice, gần 1 tuổi. Cô bé chính là lý do khiến 2 người quyết định đi đến hôn nhân sau nhiều năm chung sống.

 

Hồi giữa thập niên 70, Pavarotti nổi lên như một ngôi sao trong giới truyền thông. Ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và bắt đầu tham gia vào các buổi hòa nhạc lớn tổ chức ngoài trời và tại các sân vận động ở khắp các nước. Sự góp mặt của ông trong một buổi hòa nhạc ở Central Park, New York, Mỹ vào năm 1993 đã thu hút 500.000 người hâm mộ.

 

Sau này, Pavarotti nổi tiếng với các chương trình hòa nhạc từ thiện mang tên “Pavarotti & Friends” (Pavarotti & Những người bạn) được tổ chức hàng năm tại Modena, Italia, với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Ricky Martin, James Brown và ban nhạc Spice Girls.

 

Trong suốt thời kỳ chiến tranh ở Bosnia (1992-1995), ông đã cùng với Bono, ca sĩ chính của ban nhạc U2, quyên góp từ thiện và sau chiến tranh ông đã tài trợ thành lập Trung tâm âm nhạc Pavarotti ở thành phố Mostar để các nghệ sĩ của Bosnia có cơ hội phát triển tài năng.

 

Ông cũng đã tổ chức nhiều buổi hòa nhạc với mục đích quyên góp tiền giúp đỡ nạn nhân của các thảm họa như động đất hồi tháng 12/1988 ở Mỹ, khiến 25.000 người thiệt mạng.

 

Khi Pavarotti đang chuẩn bị rời New York vào tháng 7/2006 để tiếp tục tour diễn từ thiện thì các bác sĩ phát hiện trong tuyến tụy của ông có những tế bào ung thư ác tính, và yêu cầu phẫu thuật. Toàn bộ kế hoạch biểu diễn còn lại của ông trong năm 2006 đã bị hủy.

 

Sau cuộc phẫu thuật hồi năm ngoái, những người hâm mộ vẫn chờ đợi sự trở lại của nam danh ca huyền thoại Pavarotti. Nhưng ông đã lỗi hẹn với người hâm mộ, mãi mãi.

 

Người quản lý của ông cho biết Pavarotti đã qua đời tại nhà riêng, bên cạnh vợ, con gái và nhiều bạn bè, người thân.

 

Đặng Lê

Theo AP