1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Anh William lái trực thăng cứu người

(Dân trí) - Hoàng tử Anh William đã tham gia một sứ mệnh cứu hộ bằng trực thăng quân sự nhằm cứu sống một người đàn ông bị ốm, chỉ 48 tiếng sau khi tuyên bố đính hôn.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1619/Hoang-tu-Anh-William-ket-hon.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Hoàng tử Anh William kết hôn</b></a>

 
Hoàng tử Anh William lái trực thăng cứu người - 1

Hoàng tử Anh William là phi công cứu hộ trong Không quân hoàng gia Anh.

Nhà leo núi Greg Watkins, một ông bố 2 con, đã bị mắc kẹt trên đỉnh Snowdon cao 914m, đỉnh núi cao nhất ở xứ Wales, trong điều kiện thời tiết xấu sau khi bị một cơn đau tim hôm thứ 5 tuần trước.

Hoàng tử 28 tuổi, một phi công tìm kiếm và cứu hộ của Không quân hoàng gia Anh (RAF) đóng quân tại tây bắc xứ Wales, đã cùng 3 thành viên khác tham gia chiến dịch giải cứu Watkins.

William, người đứng thứ 2 trong thứ tự kế vị ngai vàng nước Anh sau cha anh, Thái tử Charles, được biết tới là trung úy phi công xứ Wales trong quân đội.

“Nếu không có William và phi hành đoàn của cậu ấy, tôi có thể đã chết”, Watkins nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Mirror của Anh hôm Chủ nhật.

“Nghe thấy trực thăng của cậu ấy đang tới gần là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe được. William và phi hành đoàn của cậu ấy đã cứu sống tôi”.

William có thể giải thích rằng cậu ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, nhưng với tôi, cậu ấy và phi hành đoàn là những người hùng. Thời tiết trên núi lúc đó rất kinh khủng. Cậu ấy đã cố gắng đưa trực thăng xuống gần.

Sương mù rất dày đặc và thậm chí bạn không nhìn thấy tay mình ở ngay trước mặt. Mưa đổ xuống và gió quất mạnh”.

Watkins đã được đưa bằng trực thăng tới một bệnh viện ở Bangor. Anh này được tin là đã trải qua một cơn đau tim và đã được phẫu thuật.

Khi gặp nạn, Watkins đang leo núi cùng 6 người bạn.

“Tôi không nhớ gì nhiều về những việc xảy ra lúc đó. Tôi cũng không biết Hoàng tử William đang lái trực thăng cho tới khi chúng tôi hạ cánh xuống bệnh viện.

Nhân viên cứu hộ giúp tôi xuống trực thăng để lên cáng và nói thầm với tôi: “Hoàng tử William đưa bạn tới đây đấy”. Tôi nhìn lên, nhận ra cậu ấy và nói cảm ơn.

Tôi cảm thấy may mắn khi sống sót và càng may mắn hơn khi được vị vua tương lai cứu sống.

Tôi mới xem William công bố đính hôn cùng Kate Middle trên truyền vài giờ trước đó. Đó là sứ mệnh đầu tiên của cậu ấy kể từ khi quay trở lại làm việc”.

Một phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Anh đã xác nhận các thông tin trên. “Trung úy phi công xứ Wales đã được điều động trong một nhóm gồm 4 người để trợ giúp một nam giới bị đau ngực ở Snowdon. Người đàn ông sau đó đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị”.

Hoàng tử William đã tốt nghiệp khóa huấn luyện để trở thành một phi công lái máy bay tìm kiếm cứu hộ của Không lực hoàng gia Anh và hiện đóng quân tại phía bắc xứ Wales.

Hồi tuần trước, Hoàng tử William đã thông báo sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm Kate Middleton và đám cưới sẽ diễn ra vào mùa xuân hoặc mùa hè năm tới.

An Bình
Theo AP