Hiện trường thảm họa đường sắt khiến 48 người chết ở Đài Loan
(Dân trí) - Vụ tai nạn tàu hỏa khiến 48 người thiệt mạng là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất tại Đài Loan trong 40 năm qua.
Hiện trường thảm họa đường sắt khiến 48 người chết ở Đài Loan

Đoàn tàu Taroko Express gồm 8 toa, chở 350 hành khách đã gặp tai nạn khi đang trong hành trình từ Đài Bắc tới Đài Đông. Số liệu thống kê cập nhật mới nhất cho biết ít nhất 48 người đã thiệt mạng và 66 người khác thương trong vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9.30 sáng ngày 2/4 khi đoàn tàu tiến vào đường hầm gần khu vực Hoa Liên, phía đông đảo Đài Loan.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 41 người "không còn dấu hiệu sống sót" khi lực lượng cứu hộ kéo thi thể các nạn nhân ra khỏi các toa tàu.

Hơn 40 người đã được đưa tới bệnh viện và khoảng 70 người vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu.

Khoảng 80-100 người đã được sơ tán khỏi 4 toa đầu tiên của đoàn tàu, trong khi các toa 5 đến toa 8 đã "biến dạng" và rất khó tiếp cận. Phần nửa sau của đoàn tàu vẫn nằm trong hầm.

Theo thông tin từ cảnh sát, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn xảy ra do một xe tải phanh không đúng cách đã trượt bánh và trôi xuống chắn ngang đường ray, đúng lúc đoàn tàu vừa chui ra từ hầm.

Hình ảnh do Sở Cứu hỏa Hoa Liên cung cấp cho thấy một phương tiện được cho là xác xe tải nằm cạnh đoàn tàu trật bánh.

"Tàu của chúng tôi đã đâm vào một xe tải. Xe tải bị trôi xuống", một người đàn ông nói trong video phát trên truyền hình Đài Loan.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy một số hành khách bị thương được kéo ra khỏi đoàn tàu, trong khi một số khác thu thập hành lý, còn một số người đi bộ dọc đường ray bên ngoài.

"Có ai ngoài đó ở toa số 4 không?", tiếng một phụ nữ hét lớn trong đường hầm trong video do Sở Cứu hỏa cung cấp.

Các toa tàu bên trong đường hầm bị biến dạng do va chạm, một số toa bị lật nghiêng và chệch khỏi đường ray.

Các phương tiện cơ giới và lính cứu hỏa đã được huy động để giải cứu hành khách còn mắc kẹt và đưa những người bị thương tới bệnh viện.

"Nó giống như cơn chấn động bất ngờ và tôi thấy mình ngã xuống sàn. Chúng tôi đã phá cửa sổ để leo lên nóc tàu và ra ngoài", một hành khách may mắn sống sót trên tàu kể lại.

Vụ tai nạn là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong ít nhất 40 năm qua.

Taroko Express là một trong những đoàn tàu chạy nhanh nhất ở Đài Loan. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm Đài Loan chuẩn bị đón Tết Thanh minh, khi nhiều người về quê để tảo mộ cho người thân.