1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắt nữ nghi phạm sát hại 2 trẻ em giấu trong vali

Minh Phương

(Dân trí) - Một phụ nữ 42 tuổi bị bắt ở Seoul hôm 15/9 vì bị nghi ngờ sát hại 2 trẻ em. Hài cốt của nạn nhân chỉ được phát hiện sau này trong một chiếc vali bán đấu giá ở New Zealand.

Hàn Quốc bắt nữ nghi phạm sát hại 2 trẻ em giấu trong vali - 1

Một gia đình ở Auckland, New Zealand đã phát hiện chiếc vali chứa 2 hài cốt trẻ em sau khi mua vali từ một buổi đấu giá hồi tháng 8 (Ảnh: AP).

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Hàn Quốc cho hay, nghi phạm bị bắt giữ rạng sáng 15/9 tại thành phố Ulsan, đông nam nước này. Người phụ nữ này là công dân New Zealand gốc Hàn Quốc và được tin là mẹ đẻ của 2 đứa trẻ trong độ tuổi từ 5-10 bị sát hại ở New Zealand.

Nghi phạm bị cáo buộc ra tay giết nạn nhân, sau đó giấu xác vào vali và đưa vào nhà kho chứa hàng hóa tồn của một đơn vị lưu trữ ở thành phố Auckland, New Zealand cách đây 3-4 năm. Nghi phạm sau đó trốn sang Hàn Quốc năm 2018 và không rời khỏi đất nước kể từ đó.

Hàn Quốc bắt nữ nghi phạm sát hại 2 trẻ em giấu trong vali - 2

Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm được cho là mẹ ruột đã sát hại chính 2 con ruột của mình ở New Zealand (Ảnh: Reuters).

Vali chứa hài cốt của 2 đứa trẻ chỉ mới được phát hiện vào tháng trước sau khi một gia đình mua lại chiếc vali từ một buổi đấu giá ở Auckland. Cảnh sát cho biết gia đình mua chiếc vali không liên quan vụ án mạng. Giới chức trách đã mở một cuộc điều tra hình sự và xác định được danh tính của hai đứa trẻ.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, họ đã bắt giữ người phụ nữ sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ. New Zealand đã đề nghị dẫn độ nghi phạm về nước. Trong thời gian 2 tháng, Tòa án Hàn Quốc sẽ xem xét liệu có dẫn độ nghi phạm trở lại New Zealand hay không. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục dẫn độ, nghi phạm vẫn bị tạm giữ tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã phủ nhận cáo buộc sát hại 2 đứa trẻ. "Tôi không làm chuyện đó", nghi phạm nói với các phóng viên khi bị áp giải từ đồn cảnh sát ở thành phố Ulsan.

Theo ABC News, Reuters