1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Hai trực thăng đâm nhau ở Phần Lan, không ai sống sót

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai trực thăng va chạm với nhau trên không ở Phần Lan khi đang hành trình tới dự một sự kiện về hàng không, khiến toàn bộ phi công và hành khách của cả 2 máy bay thiệt mạng.

Hai trực thăng đâm nhau ở Phần Lan, không ai sống sót - 1

Xe của lực lượng cứu hộ gần hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Năm người đã thiệt mạng hôm 17/5 khi hai chiếc trực thăng va chạm và rơi xuống một khu rừng gần sân bay Eura ở Tây Nam Phần Lan, theo thông tin từ cảnh sát.

Cảnh sát cho biết vụ va chạm trên không xảy ra ngay sau buổi trưa, gần thị trấn Kauttua, với các mảnh vỡ rơi xuống cách con đường Ohikulkutie khoảng 700m.

"Vào ngày 17/5, đã có 5 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng gần sân bay Eura", Điều tra viên trưởng Johannes Siirilä thuộc Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan cho biết.

Theo kế hoạch bay, có 2 người trên một chiếc trực thăng gặp nạn và 3 người trên chiếc còn lại. Cảnh sát cho biết cả hai chiếc đều được đăng ký bên ngoài Phần Lan.

Một chiếc được đăng ký tại Estonia, chiếc còn lại tại Áo, theo Đài Phát thanh Công cộng Estonia (ERR), dẫn nguồn từ báo Helsingin Sanomat của Phần Lan. Cả hai chiếc đều thuộc sở hữu của các công ty Estonia. Một chiếc do công ty NOBE sở hữu, chiếc kia thuộc về Eleon, bản tin cho biết thêm.

Theo câu lạc bộ hàng không Pori, hai chiếc trực thăng này đang trên đường đến một sự kiện hàng không giải trí, Yle News đưa tin.

Cục Điều tra Quốc gia đang tiến hành cuộc điều tra phối hợp cùng cảnh sát địa phương, với sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng Phần Lan và Estonia.

Truyền thông đưa tin rằng hai chiếc trực thăng đã cất cánh từ Estonia và chở theo các doanh nhân.

Báo Iltalehti của Phần Lan dẫn lời một nhân chứng, ông Antti Marjanen, cho biết ông đã nhìn thấy một chiếc trực thăng va vào chiếc còn lại trong lúc đang bay.

"Một chiếc rơi thẳng xuống như hòn đá, còn chiếc kia rơi chậm hơn. Tôi không nghe thấy tiếng động gì cả", Marjanen nói.

Theo Guardian