1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tổng thống, một lỗi lầm

Hiếm có nước nào như Peru ở Nam Mỹ, hai vị tổng thống nối nghiệp nhau đều mắc chung một lỗi lầm về đạo đức là lối sống trăng hoa có con ngoài giá thú.

Vị thứ nhất là Alijandro Toledo làm tổng thống (TT) nhiệm kỳ 2001-2006. Vị thứ hai là đương kim TT Alan Garcia, lần thứ hai nhậm chức hồi tháng 6 sau lần thứ nhất 16 năm.

 

Sau nhiều tuần báo chí và dư luận lan truyền câu chuyện “chưa nói ra mà nhiều người đã biết”, TT Garcia, 57 tuổi, cuối cùng đã phải tổ chức họp báo tại dinh TT, công khai thú nhận đã có con ngoài giá thú từ tháng 2/2005. Ông trần tình lý do là do cô đơn sau khi ly thân với vợ từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2005 nên có quan hệ bồ bịch với bà Elizabeth Roxanne Cheesman, chuyên gia kinh tế và đã có con với bà này.

 

Bé trai 18 tháng tuổi hiện nay sống ở nước ngoài. Ông nói: “Tôi thừa nhận nó là con tôi ngay từ khi cháu sinh ra. Tôi đặt tên nó theo họ của tôi và họ của mẹ là Federico Garcia Cheesman. Tôi xin cam đoan yêu thương với tình cảm cha con, bảo đảm nuôi ăn học và trợ cấp mọi thứ có thể”.

 

Điều thú vị là bà Pilar Nores, vợ ông đã đứng bên cạnh chồng trong cuộc họp báo như một dấu hiệu thừa nhận đứa con riêng của chồng dù 2 ông bà đã có chung 4 con. Sau họp báo, TT Garcia còn phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngỏ lời xin lỗi toàn dân về “sự cố” này.

 

Ông nói vì được vợ ủng hộ ông mới dám nói công khai và bà Nores đã chứng tỏ với chồng và toàn dân bà xứng đáng là đệ nhất phu nhân của Peru. Để trấn an dư luận, TT Garcia nói: “Tôi rất hài lòng tin vào sự thông cảm của vợ tôi. Bà ấy xứng đáng là một người mẹ vị tha, còn với cháu Federico Garcia, nó có quyền tới nhà tôi, ở dinh TT hay ở nơi khác. Tôi sẽ bảo vệ nó như một đứa con chừng nào tôi còn sống”.

 

Có lẽ TT Garcia rút được bài học “xương máu” từ người tiền nhiệm, cựu TT Alejandro Toledo trong nhiệm kỳ 2001-2006 đã bị dân chúng chê cười vì che giấu suốt 10 năm đứa con gái do “ăn vụng” mà có.

 

Người mẹ - có đứa con năm nay 14 tuổi - đã nhiều lần kiện ông Toledo và Tòa án tối cao Peru đã can thiệp. Đến năm 2002 ông Toledo phải nhận và nghe đâu phải bồi thường cho mẹ đứa bé 100.000 USD để bà khỏi đòi làm xét nghiệm DNA.

 

Nhân vụ tai tiếng này, giám đốc một công ty nghiên cứu thị trường Peru nhận xét: “TT Garcia chịu một sức ép lớn của giới truyền thông nên không muốn chung số phận với người tiền nhiệm để tránh vụ việc bị chính trị hóa”.

 

Theo T. Tùng

Người lao động