1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai thiếu nữ Áo hối hận vì tham gia IS

(Dân trí) - Hai thiếu nữ Áo vốn tới Syria và trở thành "người mẫu ảnh" cho nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) giờ đây đang hối hận về quyết định của mình và muốn trở về nước nhưng giới chức Áo nói rằng điều đó là không thể.

Samra Kesinovic, 17 tuổi, (trái) và Sabina Selimovic, 15 tuổi.

Samra Kesinovic, 17 tuổi, (trái) và Sabina Selimovic, 15 tuổi.

Samra Kesinovic, 17 tuổi và bạn gái Sabina Selimovic, 15 tuổi, lớn lên tại thủ đô Vienna của Áo. Họ đã bị thuyết phục tới Syria và tham gia vào cuộc thánh chiến hồi tháng 4.

Khi rời Vienna hồi tháng 4, họ đã để lại một lá thư nhắn nhủ với cha mẹ rằng: "Đừng tìm chúng con. Chúng con sẽ phục vụ Thánh Allah và chúng con sẽ chết vì ngài".

Khi tới Syria, họ được tin là đã kết hôn với các tay súng IS và cả hai đều được cho là đang mang thai.

Cảnh sát tại Áo cho biết các tài khoản mạng xã hội của họ đã bị kiểm soát để phát đi các thông điệp giả mạo về cuộc sống của họ. Các cô gái còn bị sử dụng như những người mẫu ảnh để khuyến khích các cô gái trẻ khác tới Syria.
 
Ban đầu, các tài khoản mạng xã hội của hai cô gái đã bày tỏ sự phấn khích về cuộc sống mới tại Syria, đăng tải các bức ảnh và khẳng định rằng họ đang thực hiện một chuyến phiêu lưu. Họ cũng đăng tải các bức ảnh chụp trong khi đang cầm vũ khí tấn công và đội khăn trùm đầu.
 
Nhưng các nguồn tin an ninh tiết lộ với báo chí Áo rằng các cô gái đã cố gắng liên lạc với gia đình để nói rằng giờ đây họ đã chịu đựng đủ rồi và muốn trở về nhà.

Các cô gái đã nói với người thân rằng cuộc sống mới hà khắc và họ đã chán chường khi phải sống với các tay súng IS.

Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng không có cơ hội để họ có thể rời bỏ cuộc sống mới sau khi họ được biết đến khắp thế giới với tư cách là thành viên của IS và các bức ảnh của họ được chia sẻ toàn cầu.

Tờ Oesterreich của Áo, vốn tiết lộ rằng các cô gái giờ đây muốn hồi hương, được tin là có các mối quan hệ thân thiết với những người điều tra vụ mất tích của hai thiếu nữ và đang giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình.

Bố mẹ của hai cô gái đã cố gắng tìm các cách để liên lạc với con gái và một số cách thức liên lạc giờ đây được cho là đã được thiết lập.
 
Hai thiếu nữ Áo đã trở thành các người mẫu ảnh cho IS.
Hai thiếu nữ Áo đã trở thành các "người mẫu ảnh" cho IS.

Tờ báo đưa tin, các cô gái hiện đang sống tại thành phố Rakka hiện do phe ly khai kiểm soát ở phía bắc Syria. Họ đều đã kết hôn với tay súng Chechnya sau khi tới Syria và cả hai đang mang thai.

Phát ngôn viên Bộ nội vụ Áo Karl-Heinz Grundboeck cho hay quyết định hồi hương có thể đã quá muộn.

"Vấn đề chính là ở những người muốn trở lại Áo. Một khi họ đã đi thì không thể trở về", ông Karl-Heinz Grundboeck nói.

Hồi tháng trước, đã xuất hiện các thông tin nói rằng một trong số 2 cô gái có thể đã bị sát hại. Tuy nhiên, các thông tin này chưa từng được xác nhận chính thức và Bộ nội vụ Áo cũng không rõ chúng có chính xác hay không.

Hiện chưa rõ động cơ của việc 2 cô gái gốc Bosnia tham gia IS, nhưng trước khi đi, họ đã liên lạc với các thanh niên Chechnya và tới thăm một nhà thờ Hồi giáo ở Vienna.

Cảnh sát cũng bày tỏ những lo ngại về việc cặp đôi có thể truyền cảm hứng cho những người cùng tuổi, sau khi 2 thiếu nữ cũng bị bắt khi đang cố gắng rời khỏi Áo để tham gia IS.

Có rất ít thông tin về 2 thiếu nữ trên, ngoài tiết lộ rằng một cô gái 16 tuổi và một thiếu nữ 14 tuổi và có cha mẹ đến từ Iraq.

Có tới 130 người Áo được tin là đang chiến đấu cho các phần tử thánh chiến ở nước ngoài. Hơn một nửa các phần tử thánh chiến từ Áo xuất thân từ vùng Caucasus và có giấy phép cư trú hợp lệ tại Áo.

An Bình
Theo Dailymail