1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Giao tranh ở thành phố của Philippines bị phiến quân chiếm đóng, 44 người chết

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 26/5 xác nhận các tay súng nước ngoài có tham gia cùng với phiến quân Hồi giáo ở nước này chiếm đóng thành phố Marawi. Các cuộc giao tranh 3 ngày qua ở đây đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.


Philippines đã điều động lực lượng đặc nhiệm tới Marawi để giành lại quyền kiểm soát Marawi từ phiến quân. (Ảnh: Reutesr)

Theo Reuters, Tổng thống Philippines Duterte cho biết, sự xuất hiện của các tay súng ngoại quốc trong các cuộc chiến đường phố ở Marawi cho thấy Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đặt dấu chân đến đảo Mindanao. “Các bạn có thể nói rằng IS đã có mặt ở đây”, Tổng thống Duterte nói với các binh sĩ tại thành phố lân cận Iligan City.

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, Luật sư trưởng Chính phủ Philippines, ông Jose Calida, cho biết trong số 6 phiến quân bị tiêu diệt hôm 25/5, có cả người Indonesia, người Malaysia và các quốc gia khác.

"Những gì đang xảy ra ở Mindanao không còn là một cuộc nổi loạn của công dân Philippines nữa. Nó đã trở thành một cuộc xâm lược của các đối tượng khủng bố nước ngoài nghe theo lời kêu gọi của IS và lên đường đến Philippines nếu cảm thấy khó đến Iraq và Syria”, ông Calida nói.

Việc phiến quân Hồi giáo nước ngoài hiện diện ở Philippines làm dấy lên lo ngại Philippines có thể trở thành thiên đường cho các tay súng nước ngoài.

Rohan Gunaratna, chuyên gia an ninh Singapore, nhận định: “IS chiếm đóng một thành phố lớn ở Philippines là một đòn giáng mạnh vào an ninh và ổn định khu vực”.

Phiến quân Hồi giáo Maute tấn công thành phố Marawi từ chiều tối 23/5. Khi tới đây, chúng đã đốt phá nhiều nhà cửa, bắt cóc và hành quyết nhiều con tin.

Nhằm giành lại quyền kiểm soát Marawi, quân đội Philippines đã điều động binh sĩ, xe thiết giáp và trực thăng tới đây để đối phó với phiến quân. Các cuộc giao tranh 3 ngày trở lại đây đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, trong đó có 31 phiến quân,11 binh sĩ.

Trước tình hình này, Tổng thống Duterte kêu gọi các phiến quân Hồi giáo từ bỏ thù địch, bắt đầu đối thoại nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu ở Marawi. “Thông điệp chính của tôi tới những kẻ khủng bố đó là chúng tôi vẫn có thể giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại. Nhưng nếu họ không hạ vũ khí, vậy hãy chiến đấu tới cùng”, ông Duterte nói.

Minh Phương