1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả rập Xê-út

Em bé 15 tháng tuổi bị chú chặt đầu ngay giữa chợ

(Dân trí) - Tuần này người dân Ả rập Xê-út ai ai cũng kinh hoàng trước thông tin một người đàn ông chặt đầu đứa cháu mới 15 tháng tuổi ngay trước mắt người mẹ trong một siêu thị đông đúc.

“Thật kinh hoàng. Không ai có thể tin điều đó lại xảy ra. Thật đáng buồn”, Samar Fatany, nhà báo kiêm nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Riyadh, nơi xảy ra vụ việc trên, cho biết.

 

Sự việc xảy ra vào sáng ngày chủ nhật vừa qua, tại siêu thị Al-Marhaba ở Riyadh. Theo tờ Tin tức Ả rập, thì một người đàn ông 25 tuổi đã chặt đầu cháu trai của mình sau khi cãi nhau với chị gái và anh rể.

 

“Chuyện đó xảy ra rất nhanh. Trước khi mọi người có thể can thiệp thì người đàn ông đó đã cắt tới hơn một nửa cổ của đứa bé rồi”, Abu Muhammad, ông của em bé xấu số cho biết.

 

“Anh ta làm thế để trả thù người anh rể đã luôn dọa sẽ mang đứa trẻ đi khỏi mẹ nó”, Fatany, một nhân chứng khác cho biết.

 

Được biết một số người đã ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Kẻ thực hiện hành vi man rợ trên sau đó đã bị bắt, và chắc chắn sẽ bị kết án tử hình.

 

“Có rất nhiều nhân chứng, sự thật về vụ việc đã rõ ràng, và cũng có rất nhiều bằng chứng”, Christoph Wilcke, làm việc cho Tổ chức nhân quyền đồng thời là chuyên gia về luật của Ả rập Xê-út cho biết.

 

Tuy nhiên, Wilcke cho biết thêm, theo luật Ả rập, thậm chí nếu tòa án kết án tử hình, thì gia đình của nạn nhân có thể xin giảm án cho kẻ giết người. Trong trường hợp này, khả năng đó có thể xảy ra, do kẻ giết người và nạn nhân có quan hệ họ hàng.

 

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ phạm tội xảy ra ở Ả rập Xê-út trong 1 năm qua, gây sự chú ý của cả thế giới.

 

Hồi tháng 12/2007, nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp đã bị Ả rập Xê-út kết án tù giam cùng 200 roi phạt sau khi bị phát hiện vào xe của một người đàn ông không phải là họ hàng của mình. Phán quyết của tòa án đã gây bất bình trong cộng đồng quốc tế, từ Tổ chức nhân quyền, đến những nhà quan sát nước ngoài khác, trong đó có Nhà Trắng và các ứng cử viên Tổng thống Mỹ như thượng nghị sỹ Hilary Clinton và Barack Obama. Người bị hại, được báo chí Ả rập đặt tên là “cô gái Qatif” cuối cùng đã được thả và sau đó được đích thân Quốc vương Ả rập Abdullah xin lỗi.

 

Fawza Falih, một phụ nữ Ả rập khác, hiện cũng đang đợi thi hành án tử hình, sau khi bị kết tội quyến rũ đàn ông vào năm 2005. Hàng chục đàn ông Ả rập đã bị bắt vào tháng trước vì bị buộc tội ve vãn phụ nữ trước một trung tâm mua sắm tại Mecca. Hồi tháng giêng, một phụ nữ cũng bị bắt vì uống café tại chuỗi cửa hàng Starbucks với một nam đồng nghiệp.

 

Phan Anh

Theo AP