1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Du khách Anh nhảy qua cửa sổ, chạy thoát kẻ hiếp dâm tại Ấn Độ

(Dân trí) – Một du khách người Anh đã bị thương cả 2 chân sau khi nhảy xuống từ ban công của khách sạn cao tầng tại Ấn Độ để chạy trốn những kẻ hiếp dâm chính là quản lý khách sạn. Nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi thuật lại sự việc với báo giới hôm qua.

Khách sạn Agra Mahal nơi Davies nhảy từ tầng 2 xuống
Khách sạn Agra Mahal nơi Davies nhảy từ tầng 2 xuống

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Agra Mahal tại thành phố Agra, nơi có khu đền Taj Mahal nổi tiếng. Jessica Davies, 31 tuổi, đến từ London cho biết cô đã phải dùng đồ đạc trong phòng để chặn cửa, ngăn không cho 2 người đàn ông xông vào. “Tôi giữ chặt chìa khóa trong ổ nhưng tôi có thể cảm nhận được họ đang cố vặn nó từ phía bên kia”, Davies thuật lại với đài BBC.

Sau khi chặn cửa, cô đã đứng ở ban công khách sạn la hét cầu cứu hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng không có ai đến giúp đỡ. Không còn lựa chọn nào khác, cô phụ tá bác sỹ nha khoa quyết định nhảy từ ban công xuống đất và bị thương ở cả 2 chân. Davies cho rằng nếu không chạy thoát, có thể sự đau đớn cô phải chịu còn tệ hơn rất nhiều. 

Viên quản lý khách sạn cùng một nhân viên của mình đã phải ra hầu tòa hôm thứ Tư vừa qua, một ngày sau khi vụ việc xảy ra với tội danh quấy rối Davies. Tuy nhiên, luật sư của những người này lại phản bác cáo buộc. 

Davies khẳng định cô muốn kể lại những gì mình trải qua “bởi sự xấu hổ vì bị tấn công tình dục khiến nhiều người trở nên sợ hãi không dám lên tiếng”. Và cô cũng cảm thấy “kinh tởm” khi những người ở cùng khách sạn khác đã không thèm đếm xỉa đến lời kêu cứu của mình.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một du khách Thụy Sỹ bị hiếp dâm tập thể tại bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ. Thủ phạm là một nhóm dân làng. 

Davies, hiện đã trở về Anh, cho biết cô rất ngạc nhiên khi nghe có tiếng gõ cửa vào lúc 3h45 phút sáng. Cô cũng phủ nhận tuyên bố của luật sư đại diện cho bị cáo rằng cô đề nghị được đánh thức bởi cô đã hẹn báo thức trong điện thoại là 4h30 để bắt taxi ra ga tàu hỏa tới Jaipur.

Vẫn đang mặc bộ pajamas trên người, Davies ra mở cửa thì thấy viên quản lý khách sạn đứng đó và hỏi cô có muốn đi tắm và được mát xa hay không. “Ông ấy đưa cho tôi chai dầu mà ông ấy cầm”, cô kể tiếp. 

Khi viên quản lý khách sạn từ chối bỏ đi, cô quyết định khóa chặt cửa phòng. Trong vòng 1h15 phút sau đó “tôi đá vào cửa và không ngừng la hét để mong ai đó đến cứu. Kiểu gì thì những kẻ đó cũng sẽ tìm cách vào phòng tôi. Tôi dám chắc chắn 100% về điều đó. Và chỉ còn lựa chọn duy nhất là nhảy xuống từ tầng 2”.

Sau khi rơi xuống đất, cô nghe thấy tiếng ai đó hét nhưng “không nhìn lại mà chỉ chạy thục mạng”, không để ý đến những vết thương. Một người lái xe kéo đi ngang qua đã đưa cô tới đồn cảnh sát và còn ngồi đó làm phiên dịch giúp cô. 

Davies cũng khẳng định cô đã “hết sức cảnh giác và luôn ăn mặc kín đáo” sau khi nghe tin về những vụ hãm hiếp khách du lịch tại Ấn Độ. Dù không đến mức không dám trở lại nước này nhưng Davies tuyên bố sẽ “không bao giờ đi đâu một mình”.

Thanh Tùng
Theo AFP