1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tiếng cầu cứu vẫn vọng lên từ đống đổ nát

Minh Phương

(Dân trí) - Hơn một tuần kể từ sau thảm họa động đất, lực lượng cứu hộ ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nghe thấy những tiếng cầu cứu vang lên từ trong đống đổ nát, làm dấy lên hy vọng vào phép nhiệm màu.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tiếng cầu cứu vẫn vọng lên từ đống đổ nát - 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/2 (Ảnh: Getty).

New York Times đưa tin, 8 ngày kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn bị chôn vùi trong những đống đổ nát. Họ nói rằng vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu trong các đống đổ nát. Điều này làm dấy lên hy vọng sẽ tiếp tục có các câu chuyện kỳ tích về những người sống sót sau nhiều ngày bị chôn vùi.

Ở hai khu vực của vùng Kahramanmaras, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đầu tuần này, lực lượng cứu hộ tìm cách cứu 3 chị em mắc kẹt trong đống đổ nát. Cũng ở khu vực này, hôm nay, một thanh niên 18 tuổi và một người đàn ông đã được cứu sống. Trước đó, một bé gái 10 tuổi cũng được đưa ra ngoài an toàn sau 185 giờ bị chôn vùi trong lớp đất đá.

Tuy nhiên, hy vọng sống sót của các nạn nhân còn mắc kẹt đang giảm dần. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ có thể kết thúc trong một vài ngày tới. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có hơn 9.200 người nước ngoài tham gia chiến dịch này, trong khi khoảng 100 quốc gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả của động đất.

Rạng sáng 6/2, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter rung chuyển khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria. Tính đến hôm nay, số người thiệt mạng do động đất ở hai nước này đã lên hơn 37.000 và có thể tăng tiếp trong những ngày tới. Trong đó, riêng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 31.600 người.

Theo New York Times