1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đoàn Thị Hương: "Mr. Y lừa tôi tham gia phi vụ giết người"

(Dân trí) - Đoàn Thị Hương cho biết, cô đã bị lôi kéo tham gia nghi án sát hại công dân Triều Tiên sau khi gặp gỡ một người đàn ông có biệt danh "Mr. Y" tự nhận là một người quay phim Hàn Quốc và hứa giúp cô có cơ hội nổi tiếng.

Đoàn Thị Hương: Mr. Y lừa tôi tham gia phi vụ giết người - 1

Đoàn Thị Hương bị bắt chỉ 2 ngày sau khi công dân Triều Tiên bị sát hại tại Kuala Lumpur hôm 13/2/2017. (Ảnh: AFP)


Sự xuất hiện của “Mr. Y”

Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 1/4 cho biết, thông qua một nguồn tin từ tòa án Malaysia họ đã thu thập được bản ghi dài 11 trang lời khai của Đoàn Thị Hương trong một cuộc trả lời thẩm vấn kéo dài suốt 8 giờ đồng hồ với các nhà điều tra Malaysia nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Theo lời khai này, Đoàn Thị Hương bắt đầu bị lôi kéo vào phi vụ khi cô gặp gỡ một người đàn ông biệt danh “Mr. Y”, người tự nhận là một nhà quay phim Hàn Quốc hứa giúp cô nổi tiếng.

“Anh ta hướng dẫn tôi cách dàn dựng một đoạn phim gây bất ngờ và nói rằng nói người đàn ông sắp xuất hiện là một diễn mới mà công ty của họ mới tuyển. Người đàn ông tên Y nói rằng, công ty anh ta tuyển diễn viên này để đoạn phim hấp dẫn hơn và sẽ đưa nó lên Youtube”, Hương khai.

Người đàn ông tên Y được cho là đề cập đến việc dùng nam diễn viên trên bởi Đoàn Thị Hương ban đầu còn do dự tham gia. Tuy nhiên, “diễn viên mới” đó thực tế là nạn nhân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol.

Hương cho biết, Mr. Y đã tặng cô nhiều món quà để lấy lòng cô. “Anh ta tặng tôi một chiếc áo khoác màu hồng và nói rằng công ty sẽ trả tiền cho món quà đó. Anh ta muốn tôi mặc chiếc áo đó trong đoạn phim mới”, Hương khai.

Đoàn Thị Hương cũng cho biết, Mr. Y đã đưa cô tới một quán karaoke và một nhà hàng Hàn Quốc, tặng cô một món quà Giáng sinh có giá lên tới 45 USD.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông được cho là Mr. Y có những cử chỉ rất thân mật với Hương. Theo lời Hương, Mr. Y rất niềm nở với cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hương sinh và ra lớn lên ở một vùng quê của Việt Nam. Cô từng làm việc tại các quán bar và từng tham gia một số chương trình truyền hình với mong muốn có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành giải trí. Trong lời khai với các nhà điều tra, Hương nói rằng, cô mơ ước trở thành diễn viên.

Đoàn Thị Hương: Mr. Y lừa tôi tham gia phi vụ giết người - 2
Đoàn Thị Hương nói cô bị lợi dụng vì ham muốn nổi tiếng. (Ảnh: Asahi)

Cuộc gặp đầu tiên

Đoàn Thị Hương cho biết, cô gặp Mr. Y lần đầu tiên tại một quán bar ở Hà Nội khoảng 7 tuần trước khi xảy ra vụ công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.

“Nơi này rất gần nơi tôi ở. Tôi đi một mình và thấy Thuy (bạn gái của Hương) và một người đàn ông ngồi ở một góc quán. Người đàn ông đó đang uống bia”, Hương khai. Người bạn gái đã giới thiệu Hương với Mr. Y và nói rằng anh ta là người Hàn Quốc.

Mr. Y nói rằng, sở dĩ anh ta nói tiếng Việt trôi chảy vì bố mẹ là người Việt Nam và Hàn Quốc. Mr. Y sau đó đề nghị Hương tham gia đóng một “đoạn phim vui vẻ” và thảo luận cát-xê.

“Anh ta hỏi tôi muốn lương bao nhiêu. Tôi rất ngại nói về điều đó, nhưng anh ta nói tôi có thể đề nghị bất cứ mức lương nào nên tôi nói tôi muốn 1.000 USD”, Hương khai. Mức lương đó tương đương tiền thuê nhà 17 tháng của Hương, nhưng Mr. Y vẫn chấp nhận. Họ đã bắt tay nhau và cho nhau số điện thoại.

Sau đó, một người đàn ông khác ra mặt, tự giới thiệu là Halabeoji, ông chủ của Mr. Y. Tuy nhiên, do khó phát âm, Hương gọi người này là Hanamori.

“Hanamori không hài lòng bởi chúng tôi (Hương và Mr.Y) dựng đoạn phim chưa tốt. Nên Hanamori bảo tôi đóng một đoạn phim khác tốt hơn vào lần sau, công ty sẽ chi trả cát xê”, Hương cho biết thêm.

Hai người đàn ông này đã đưa Hương đến nhiều địa điểm khác nhau để diễn xuất. Cô tiếp tục tập diễn xuất với Mr. Y sau khi đến Malaysia vào ngày 4/2/2017.

Đến ngày 11/2, họ tập diễn xuất tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và sử dụng kem trẻ em Johnson & Johnson’s để thực hiện cảnh quay xoa lên mặt một người khác. “Mr. Y nói rằng đoạn phim sẽ được quay chính thức vào ngày 13/2 và nó rất quan trọng và được tải lên Youtube”, Hương cho biết.

Hương nói rằng, cô muốn trông xinh đẹp hơn khi diễn chính thức nên cô đã mượn kéo từ khách sạn để tự cắt tóc. “Tôi cắt ngắn và làm tóc gợn sóng, trang điểm để trông xinh hơn”, Hương nói và cho biết cô chọn một chiếc áo có chữ LOL in phía trước ngực.

Sáng 13/2, cô gặp Mr. Y tại sân bay Kuala Lumpur và chờ “diễn viên mới”. Lúc này, Mr. Y đổ “dầu” vào tay Hương, cô xoa tay và cảm thấy hơi dính và có màu vàng. Sau đó, Hương đã xoa chất lỏng đó lên mặt của “diễn viên mới”.

“Tôi bịt mắt anh ta và xoa lên mặt anh ta. Bị bất ngờ, anh ta quay lại nhìn tôi, nên tôi không thể xoa khắp mặt anh ta”, Hương khai. Ngay sau đó, Hương vào nhà vệ sinh ở sân bay và rửa tay. Người đàn ông Triều Tiên bị xoa dung dịch “lạ” tử vong vài giờ sau đó. Hương đã khai với các nhà điều tra rằng cô hoàn toàn không nghĩ dung dịch đã xoa lên tay hôm đó là chất độc bởi công không cảm thấy sức nóng hay đau nhức ở tay.

Sau khi hoàn thành “cảnh quay”, Hương ở lại một khách sạn gần sân bay, chụp ảnh và nói chuyện với gia đình. Hai ngày sau đó, cô bị bắt khi quay trở lại sân bay.

“Tôi không thấy công ty trả tiền cho cảnh quay hôm 13/2/2017 nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tiếp một đoạn phim khác vào ngày 15/2/2017. Tôi đến đó bởi tin rằng Mr. Y đang chờ tôi”, Hương cho biết. Cô nói rằng, đó chỉ là một cảnh quay phim bình thường: “Tôi không biết diễn viên nam đã chết sau đó mãi đến khi cảnh sát nói với tôi hôm 16/2/2017”. Ngoài ra, cô cũng thừa nhận chưa từng nghe đến tên Kim Jong-nam.

“Mr. Y đã lừa tôi. Anh ta lợi dụng tôi thực hiện cảnh quay hôm 13/2/2017”, Hương nói.

Đoàn Thị Hương là một trong hai bị cáo bị giới chức Malaysia bắt giữ trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên hôm 13/2/2017. Hai bị cáo này bị cáo buộc tội giết người và đối mặt với án tử hình.

Sau hơn 2 năm xét xử, tòa án Malaysia tháng trước bất ngờ hủy truy tố và thả tự do cho bị cáo Indonesia Siti Aisyah. Trong phiên tòa sáng 1/4, các công tố viên cũng thông báo quyết định của Tổng chưởng lý Malaysia giảm án cho Đoàn Thị Hương sang tội “cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm” và kết án cô 3 năm 4 tháng tù. Các luật sư cho biết, cô có thể được thả tự do vào đầu tháng tới sau khi tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ.


Minh Phương
Theo Asahi Shimbun