1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đô đốc Nga hé lộ nguyên nhân vụ đắm tàu ngầm năm 2000 làm 118 người chết

Minh Phương

(Dân trí) - Một cựu chỉ huy hạm đội của Nga nói rằng, tàu ngầm hạt nhân Kursk của nước này bị đắm tháng 8/2000 trong một cuộc tập trận do đã "va chạm" với một tàu ngầm nước ngoài ở độ sâu hơn 100 m.

Đô đốc Nga hé lộ nguyên nhân vụ đắm tàu ngầm năm 2000 làm 118 người chết   - 1

Tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, Đô đốc Vyacheslav Popov, cựu chỉ huy Hạm đội phương Bắc của Nga giai đoạn 1999 - 2001, nói rằng vụ đắm tàu ngầm hạt nhân Kursk là kết quả của một vụ va chạm với một tàu ngầm NATO.

Cựu quan chức này cho biết thêm, trước vụ va chạm, "tàu ngầm nước ngoài" này bị máy bay chống ngầm của Hải quân Nga phát hiện ở ngoài khơi Na Uy. Ông Popov nói, ông biết chắc chắn đến 90% tên của tàu ngầm này, nhưng không được phép tiết lộ.

Theo lời ông Popov, thời điểm đó, tàu ngầm NATO đang theo dõi tàu ngầm Kursk nhưng tiếp cận quá gần "hoặc do tàu Kursk khi đó đang diễn tập khiến nó mất liên lạc". Vụ va chạm đã dẫn đến vụ nổ trên tàu ngầm Kursk trong khi tàu ngầm NATO bị hư hại phải tạm thời nổi lên mặt nước trước khi quay trở lại căn cứ.

Ông Popov khẳng định, thời điểm xảy ra vụ đắm tàu, tàu ngầm Kursk hoạt động trong lãnh hải Nga và vùng biển quốc tế. Ông cho biết, khi đó có 3 tàu ngầm nước ngoài đã do thám cuộc tập trận.

Đến nay, vụ đắm tàu ngầm hạt nhân Kursk vẫn là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử Hải quân Nga. Thảm họa xảy ra vào khoảng trưa ngày 12/8/2000 khi con tàu đang tham gia vào một cuộc tập trận bắn đạn giả trên biển Barents thì hai vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra bên trong con tàu. Chỉ vài phút sau, con tàu đã từ từ chìm xuống đáy biển cùng với 118 thủy thủ.

Thủy thủ đoàn đã phát thông báo khẩn cấp về sự cố trong khoang phóng ngư lôi, đồng thời tìm mọi cách để thoát ra ngoài nhưng bất thành vì áp suất nước quá lớn. Con tàu chìm xuống độ sâu khoảng 108 m.

Vì nhiều lý do, ban đầu Nga đã từ chối đề xuất hỗ trợ của Anh và Nga. Đến tận ngày 20/8/2000, Nga mới cho phép các tàu của Na Uy tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, khi đội cứu hộ của Na Uy mở cửa thoát hiểm của con tàu, họ xác nhận toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu Kursk đã thiệt mạng. Hai năm sau thảm kịch, con tàu mới được trục vớt.

Theo kết luận của Ủy ban điều tra của chính phủ Nga, con tàu bị đắm do một vụ nổ xảy ra khi nó chuẩn bị phóng thủy lôi vào một mục tiêu giả định. Mặc dù vậy, suốt 20 năm qua vẫn còn nhiều giả thuyết về nguyên nhân thực sự đằng sau thảm kịch này.

Có ý kiến rằng thảm họa xảy ra do lỗi thiết kế của con tàu, trong khi giả thuyết khác cho rằng tàu Kursk đã bị một tàu ngầm của Mỹ hoạt động trên biển Barents bắn nhầm nhưng hai bên đã thương thảo để tránh một cuộc xung đột quân sự có thể đẩy cả thế giới vào viễn cảnh đen tối.

Theo truyền thông Nga và một số kênh truyền thông quốc tế, 3 tàu ngầm nước ngoài xuất hiện gần nơi diễn ra cuộc tập trận của hải quân Nga thời điểm đó có thể là tàu ngầm USS Memphis, USS Toledo của Mỹ và tàu HMS Splendid của Anh. Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị Lầu Năm Góc kiểm tra tàu Memphis và tàu Toledo, nhưng đã bị bác bỏ, với lý do "tất cả các tàu ngầm này đều đang làm nhiệm vụ. Moscow cũng nhận được câu trả lời tương tự từ Anh.