1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đi theo dấu chân của Thành Cát Tư Hãn

(Dân trí) - Một thanh niên từ Gippsland, đông nam Australia, đã vượt hành trình 10.000 km bằng ngựa và lạc đà xuyên Mông Cổ tới tận Hungary, lần theo dấu chân của đội quân Mông Cổ từ thời xa xưa trong 3 năm.

Trên chặng đường đi, anh Tim Cope, 28 tuổi, phải đốt pháo nổ để xua chó sói, dùng trứng sống và rượu Wodka làm thực phẩm cứu con chó bạn đường của mình. Tim Cope đã rong ruổi từ Mông Cổ tới Hungary theo dấu chân của đội quân Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn. Ngày 22/9, anh đã đến thành phố Opusztaszer ở Hungary, cùng đi với anh là ba con ngựa và một con chó.

 

Tim Cope nói : "Tôi vô cùng sung sướng đã đến được địa điểm này. Đôi lúc tôi từng nghĩ không thể đi đến cùng". Cope nói anh muốn tặng chuyến đi của mình cho những người dân du mục và muốn biết những người trong những thế kỷ vừa qua đã vượt biết bao gian khó để mở tuyến đường từ Trung Á tới châu Âu như thế nào. 

 

Chuyến du lịch bắt đầu từ tháng 6/2004 khi anh Cope đi du lịch tới Mông Cổ, rồi từ đây qua Kasachstan tới miền nam nước Nga, Ukraine và hai tuần cuối cùng của chuyến đi này anh có mặt trên vùng đất thuộc Hungary.

 

Trong chuyến đi kéo dài 3 năm, Cope luôn có ba con ngựa, một con để cưỡi, hai con còn lại có nhiệm vụ mang hành lý và thức ăn và những vật dụng cần thiết. Trong toàn bộ hành trình, Cope đã dùng tới 13 con ngựa. Khi ở Kasachstan trong một thời gian ngắn, anh còn có thêm một con lạc đà và được tặng con chó săn Tigon.

 

Khi đến đích ở Hungary, Cope thực sự biết ơn sự đón tiếp nồng hậu của những người dân trên đường  mà anh đi qua. Họ phong anh và những con vật cùng đi với anh là những người anh hùng. Những con ngựa, con chó Tigon và Cope đã phải trải qua những giai đoạn cực kỳ gian khổ khi đi qua vùng thảo nguyên Á - Âu với nhiệt độ ban ngày có khi xuống âm 54 độ C. Hai lần Cope bị mất cắp ngựa và một lần chó Tigon suýt chết cóng trong một khu hầm lò ở vùng thảo nguyên.

 

Tim Cope dự trù chuyến đi sẽ kéo dài 18 tháng, nhưng thời gian thực tế đã kéo dài gấp đôi. Cuối năm 2006, Cope buộc phải dừng chuyến đi vài tháng để về nước vì cha anh qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau đó anh lại tiếp tục chuyến đi của mình trên đất Ukraine.

 

Việt Phương

Theo Spiegel