1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất Phu nhân Syria đối diện với bệnh ung thư vú bằng tinh thần lạc quan

(Dân trí) - Dù bị phát hiện mắc bệnh ung thư vú từ năm ngoái, Đệ nhất Phu nhân Syria Asma al-Assad vẫn giữ tinh thần khá lạc quan trong quá trình điều trị. Bà cũng vừa trải qua một ca phẫu thuật thành công nhằm trị dứt điểm mầm bệnh.

Đệ nhất Phu nhân Syria đối diện với bệnh ung thư vú bằng tinh thần lạc quan  - 1

Đệ nhất Phu nhân Syria Asma al-Assad (Ảnh: Facebook)

 

Tài khoản mạng xã hội Facebook của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad ngày 27/1 thông báo rằng Đệ nhất Phu nhân Asma đã trải qua một ca phẫu thuật thành công trong quá trình trị liệu căn bệnh ung thư vú thời kỳ đầu.

“Bà Asma al-Assad tiếp tục điều trị chống lại khối u ác tính. Phẫu thuật vú ở bệnh viện quân đội Damascus đã diễn ra thành công”, trang Facebook, viết.

Thông tin bà Asma bị mắc ung thư vú giai đoạn đầu được công bố hồi tháng 8 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, bà Asma đã giữ tinh thần tích cực với hàng loạt các hoạt động như thăm các bệnh nhi nhí mắc bệnh ung thư, thăm các quân nhân bị thương hoặc tàn tật, cũng như dự các sự kiện từ thiện một cách đều đặn.

Bà thường xuất hiện với hình ảnh mang những chiếc khăn quấn đầu một cách thanh lịch, được cho là nhằm che đi phần tóc bị rụng do các hoạt động xạ trị và hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư.

Vào ngày 26/1, trang Facebook chính thức của Tổng thống Syria đăng tải đoạn video bà Asma đi thăm gia đình một quân nhân bị cụt 2 chân và 1 tay khi tham gia vào cuộc nội chiến đã kéo dài tới năm thứ 8 tại đất nước Trung Đông.

Sinh năm 1975 tại Acton, West London, Anh, bà Asma đã gặp và kết hôn với ông Assad sau đó chuyển tới Syria từ tháng 11/2000. Bà nổi tiếng là người tham gia rất tích cực vào các hoạt động từ thiện và nhân đạo. Bà đã thành lập nhiều tổ chức phi lợi nhuận, thường xuyên tới thăm các học sinh, trẻ mồ côi và binh sĩ bị thương tại Syria.

Bà Asma, người có cha là bác sĩ tim mạch và mẹ là nhà ngoại giao, có hai con trai và một con gái với ông Assad. Bà Asma từng tiết lộ rằng bà đã từ chối nhiều lời đề nghị tị nạn ở nước ngoài khi cuộc nội chiến tại Syria diễn ra khốc liệt.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi bằng tiếng Anh vào năm 2016, bà bảo vệ chồng mình và hy vọng đất nước Syria sẽ "hùng mạnh và công bằng hơn" để "đem lại quyền lợi cho người dân".

Đệ nhất Phu nhân Syria đối diện với bệnh ung thư vú bằng tinh thần lạc quan  - 2

Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bà Asma vẫn rất lạc quan đối diện và vẫn duy trì các hoạt động từ thiện, thăm các trẻ em, cựu quân nhân thương tật (Ảnh: Facebook)

Đệ nhất Phu nhân Syria đối diện với bệnh ung thư vú bằng tinh thần lạc quan  - 3

Hình ảnh tích cực và lạc quan với những chiếc khăn sắc màu và thanh lịch của bà Asma (Ảnh: Reuters)

 

Đệ nhất Phu nhân Syria đối diện với bệnh ung thư vú bằng tinh thần lạc quan  - 4

Bà Asma cùng chồng vào thời điểm công bố bị mắc ung thư vú (Ảnh: Facebook)

Đức Hoàng

Theo Straits Times