Indonesia
Đập bất ngờ vỡ trong đêm, 58 người chết
(Dân trí) - 58 người thiệt mạng, 400 ngôi nhà bị nhấn chìm khi một con đập bị vỡ ở ngoại ô thủ đô Jakarta của Indonesia ngay sau nửa đêm, khi mọi người vẫn còn đang ngủ say.
Rustam Pakaya, một quan chức y tế cho hay, 58 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và hàng trăm ngôi nhà bị ngập 2 mét nước.“Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy. Giống như có một trận sóng thần nhỏ quét qua”, ông cho biết.
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã phải cắt ngắn chuyến đi tới Bandung, Tây Java, nơi ông đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội ngày 9/4 tới, để tới vùng thảm họa.
Phó tổng thống Jusuf Kalla cũng tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng vào sớm nay và hứa chính phủ sẽ sửa chữa đập ngay cũng như hỗ trợ xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại.
“Mọi người đang ngủ và không thể làm được gì”, một quan chức địa phương cho hay đập bị vỡ vào đầu giờ sớm ngày 27/3. Ông cũng cho biết suốt đêm qua trời mưa to, gió lớn, nhiều cây cối đã bị bật gốc.
“Dòng nước hung hãn đột nhiên ầm ầm đổ đến, thật kinh hoàng”, Seto Mulyadi, một người dân cho biết. “Nhà tôi là một đống lộn xộn. Ơn trời gia đình tôi bình an”.
Một người dân khác cho biết thể như đã có “sóng thần” quét qua.
“Mọi người hét lên “nước, nước” đang đến và con chó nhà tôi sủa ầm lên”, một người dân cho biết.
Trang Thu
Theo BBC, Reuters