1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đằng sau những tầng an ninh ở quốc tiệc Nhà Trắng

(Dân trí) - Tất cả bắt đầu bằng một lá thư đẹp, với lời mời được nhiều người khát khao, đó là tới tham dự quốc tiệc. Nhưng cho tới khi khách khứa bước tới cổng của Nhà Trắng, mảnh giấy mời đó vẫn chỉ như là vật trang trí.

 

Đằng sau những tầng an ninh ở quốc tiệc Nhà Trắng  - 1
Mặc dù không nằm trong danh sách khách mời, nhưng Michaele Salahi (giữa) và chồng cô Tareq (phải) vẫn vào được quốc tiệc Nhà Trắng và đứng ở hàng đón tiếp, được bắt tay với Tổng thống Obama. 

 

Tất cả đều tập trung ở “Ai ở trong Danh sách”.

 

Ít nhất đó là trình tự những gì được cho là sẽ diễn ra đối với khách mời tới dự quốc tiệc ở Nhà Trắng, mặc dù câu chuyện liên quan đến cặp vợ chồng Michaele và Tareq Salahi “lẻn” được vào quốc tiệc đầu tiên của Tổng thống Obama lại khác.

 

Làm thế nào cặp đôi ở Virginia lại có thể xoay xở để bước chân được vào quốc tiệc thết đãi Thủ tướng Ấn Độ của Nhà Trắng vào tuần trước mà không hề có giấy mời sẽ là một vấn đề đau đầu ở Washington trong vài tuần nữa, với rất nhiều cái “chỉ tay” ra lệnh, điều tra, điều trần và phỏng đoán.

 

“Tôi thực sự không biết làm thế nào ai đó có thể lẻn vào được”, Charlene Gaynor, một trong những vị khách tham dự quốc tiệc Nhà Trắng hồi tuần trước cho hay. “Có rất nhiều, rất nhiều tầng kiểm tra”.

 

“Rõ ràng đây là do lỗi của thiết bị”, Thống đốc bang Michigan, Jennifer Granholm, một vị khách khác cho hay.

 

Không chỉ cần giấy mời

 

Theo quy định, những ai được mời tới dự tiệc tại Nhà Trắng không phải chỉ mang đến một chai rượu và đặt một nụ hôn lên má những người chủ bữa tiệc như những bữa tiệc bình thường của người Mỹ.

 

Và họ cũng không thể bước chân được qua cửa Nhà Trắng chỉ bằng chìa một tờ giấy mời viết tay.

 

Những vị khách được mời sẽ phải có phần xin phúc đáp (được gọi là RSVP), cung cấp đầy đủ mọi chi tiết, từ tên đầy đủ hợp pháp của họ, đến ngày sinh, số an sinh xã hội.

 

Rồi sau đó, Cơ quan mật vụ Mỹ sẽ kiểm tra toàn bộ thông tin về từng người được mời, kể cả những người không phải là người Mỹ. Chỉ sau đó, bảng danh sách cuối cùng những người được phép tới Nhà Trắng mới được đưa ra.

 

Rất nhiều khách khứa tham dự quốc tiệc vào tuần trước cho biết tên của họ đã được kiểm tra trong Danh sách ở ba điểm kiểm tra khác nhau và họ phải nộp một bức ảnh nhận dạng trước khi vào Nhà Trắng. Vì vậy họ rất bất ngờ và không hiểu làm sao ai đó có thể “lọt” vào Nhà Trắng mà không hề có giấy mời.

 

Gaynor, Chủ tịch của Hiệp hội các nhà xuất bản giáo dục, cho biết Văn phòng xã hội Nhà Trắng đã gọi cho bà 2 lần trước bữa tiệc để xác nhận thông tin về bà và chồng bà. “Theo tôi, không một hạt cát có thể lọt qua”, bà nói.

 

Cố vấn tinh thần Deepak Chopra cho hay văn phòng của ông “đã phải giật thon thót vài lần” khi Văn phòng xã hội Nhà Trắng kiểm tra các thông tin và khẳng định lại về sự sắp xếp cho buổi tiệc.

 

Thượng nghị sỹ bang Minnesota, Satveer Chaudhry, cho biết ông đã phải gọi tới Nhà Trắng và cung cấp thông tin cá nhân của ông 2 lần để đảm bảo ông hoàn toàn “sạch sẽ”.

 

Khi ông và người anh em trai của mình đến, “họ nhìn vào thẻ nhận dạng của chúng tôi rồi kiểm tra lại Danh sách rất kỹ và lại kiểm tra lại”, Chaudhry nói. “Chỉ khi đó họ mới nói chúng tôi được vào. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả”.

 

Bên trong Nhà Trắng, còn có nhiều hàng rào an ninh hơn nữa.

 

Những ai muốn bắt tay với Tổng thống, Đệ nhất phu nhân và các nhân vật cấp cao khác ở hàng tiếp đón đầu tiên cần phải cầm một phong bì có chứa một tấm card in tên họ để họ có thể được giới thiệu với Tổng thống. Và họ phải cần một tấm card nữa để biết được họ ngồi ở bàn nào tại bữa tiệc.

 

Bhairavi Desai, giám đốc điều hành của Liên minh lao động Taxi ở New York, cho hay Michaele Salahi trông nổi bật trong hàng những người đợi để vào Nhà Trắng bởi cô rất cao và có mái tóc vàng, cộng thêm bộ váy sari đỏ đầy ấn tượng. Desai cho hay lúc đó, mọi người đang đứng đợi để đi qua các máy dò kim loại ở bên trong Nhà Trắng. Trước đó, họ đã phải đi qua ba điểm kiểm tra nhận dạng rồi.

 

Gaynor cho hay khi cô đã qua được các máy dò kim loại, Michaele Salahi là một trong những người đầu tiên cô thấy đang chụp ảnh với người dẫn chương trình nổi tiếng của CBS Katie Couric. “Cô ấy dường như là người biết hết mọi người”, Gaynor nói.

 

Cả một tuần sau quốc tiệc, giới chức Nhà Trắng vẫn chưa ngã ngũ về vụ việc. Một cuộc điều trần trước quốc hội được ấn định vào ngày thứ năm này. Cơ quan mật vụ Mỹ đang tiến hành điều tra. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra câu hỏi chất vấn Văn phòng Xã hội.

 

Trong khi đó vợ chồng nhà Salahi đã xuất hiện trên chương trình “Today” của NBS vào hôm qua và khẳng định rằng họ không “lẻn” vào bữa tiệc. Tuy nhiên, họ không cung cấp bằng chứng cho khẳng định của họ.

 

Don Ensenat, người đứng đầu ban lễ tân của Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, cho biết việc chuẩn bị quốc tiệc dưới thời ông Bush đòi hỏi cả đại diện của Cơ quan mật vụ và Phòng xã hội kiểm tra nhiều lần để đảm bảo khách được mời mới được vào dự tiệc.

 

“Có hệ thống đảm bảo an toàn ba tầng”, Ensenat cho biết. “Trong 8 năm (dưới thời ông Bush) chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ kẻ đột nhập nào lọt qua hệ thống đó”.

 

Phan Anh

Theo AP