1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đam mê nấu ăn "đốt cháy" sự nghiệp của Thủ tướng Thái Lan?

(Dân trí) - Sau 7 tháng nắm quyền trong sóng gió, chính niềm đam mê cho những món ăn cay nồng và đầy hương vị đã “hất” ông Samak ra khỏi chiếc ghế thủ tướng một cách mau lẹ?

Chính trị gia đầy nhuệ khí chiến đấu 73 tuổi đã sống sót qua nhiều tháng với những cuộc biểu tình, những cuộc điều tra hối lộ, tham nhũng, sự “ghẻ lạnh” của báo chí, sự không "tâm phục khẩu phục" của các tướng lĩnh quân đội và cả những lời chỉ trích từ phía Quốc vương Thái Lan. Nhưng cuối cùng ông lại bị vướng vào vụ vi phạm hiếm pháp khi dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình. Toà án hiến pháp ngày 9/9 đã yêu cầu ông từ chức, với lý do ông đã làm việc cho một đài truyền hình tư nhân.

 

Chương trình tai hại, “Hãy nếm và Đánh giá” từng là “nguyên liệu” cho những người yêu thích món ăn Thái Lan, mặc dù người chủ chương trình không phải lúc nào cũng “hợp khẩu vị” với tất cả mọi người.

 

Sinh trưởng trong một gia đình dòng dõi quý tộc, ông Samak đã tốt nghiệp ngành luật tại trường đại học Thammasat danh giá của Bangkok. Ông đã từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, như làm ở toà án, làm hướng dẫn viên du lịch và nhà báo.

 

Ít người đoán được ông Samak có thể bị “quật ngã” bởi niềm đam mê nấu ăn của chính ông. Khi trở thành thủ tướng vào tháng 1, hầu hết người dân Thái Lan đều rất nóng lòng muốn thấy một chính phủ dân sự sẽ tiếp quản chính phủ lâm thời hậu đảo chính. Trong khi các bộ trưởng của ông Samak cố gắng hàn gắn nền kinh tế, thì ông mang kỹ năng nấu nướng lên đường. Ông đã phục vụ món gà cho các binh sỹ Thái Lan trong suốt cuộc khủng hoảng về đền Preah Vihear tại biên giới với Campuchia. Rồi ở Bắc Kinh, ông đã vội vã chuẩn bị bữa cơm gà hầm cho các vận động viên Thái Lan trước khi Thế vận hội Mùa hè khởi tranh.

 

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông vẫn không phải là quá cao, trong khi đó, chính phủ vẫn phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm chạp và lạm phát tăng kỷ lục.

 

Phán quyết của toà án đối với ông Samak được đưa ra sau khi hàng ngàn người biểu tình cùng Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) bao vây dinh thủ tướng. Kể từ ngày 26/8, họ đã biến những cửa hàng sơn sửa móng trở thành nơi tập hợp quần chúng cho những nhà diễn thuyết đối lập, và họ đã đón phán quyết của toà án bằng những tiếng hò reo, vỗ tay không ngớt. Thành viên của PAD đã tiến hành các cuộc biểu tình hàng ngày tại Bangkok kể từ cuối tháng 5 vừa qua, nhằm kêu gọi ông Samak từ chức. Tuần trước, ông Samak đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô, cho phép quân đôi có quyền dùng vũ lực để giải tán những người biểu tình ở dinh thủ tướng. Nhưng cho đến nay, quân đội vẫn từ chối thực hiện “đặc ân” này.

 

Mặc dù phán quyết về chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình của toà án chắc chắn sẽ làm hài lòng PAD, nhưng ông Samak có thể chỉ bị “phế truất” trong một thời gian ngắn. Bởi Liên minh cầm quyền Thái Lan nắm giữ quyền tái phục chức Thủ tướng cho ông Samak, điều mà các quan chức của đảng Sức mạnh nhân dân đã thề sẽ thực hiện.

 

Theo đánh giá của các nhà phân tích, trên thực tế, phán quyết của toà án cũng không thể đứng vững. Cũng có ít dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị của Thái Lan hiện nay sẽ kết thúc trong một sớm một chiều. Đây là diễn tiến tồi tệ cho các nhà kinh doanh tại đất nước này. Bởi kể từ khi PAD bắt đầu kêu gọi các cuộc biểu tình, chỉ số chứng khoán của Thái Lan đã sụt giảm gần 25%. Tuần trước, sau khi nhiều nước ra lệnh cảnh báo đối với khách du lịch tới Thái Lan, kèm theo là những cuộc đụng độ gây chết người trên đường phố Bangkok giữa những nhóm người ủng hộ và phản đối chính phủ, nhiều khách du lịch đã huỷ bỏ chuyến đi của họ, khiến Thái Lan bị thất thu nghiêm trọng.

 

Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi phán quyết chống lại ông Samak được tuyên bố, Thủ tướng Thái Lan vẫn không có ý định tìm một lối thoát dễ dàng. Vào sáng ngày thứ ba, Thủ tướng đã có động thái được đánh giá là thách thức, khi đi thị sát thị trường rau, thịt ở đông bắc Thái Lan, khiến người ta nhớ tới những buổi dạy nấu ăn trên truyền hình của ông. Nhưng thậm chí nếu ông Samak được các thành viên trong liên minh cầm quyền bầu trở lại chức thủ tướng, ông vẫn phải đối mặt với hàng loạt những rắc rối pháp lý khác. Đảng của ông đang có nguy cơ bị giải tán trước những cáo buộc gian lận bầu cử của cựu phó thủ tướng. Ngoài ra, ông Samak cũng đang bị kiện vì tội phỉ báng, có thể khiến ông phải ngồi tù, và nhiều cáo buộc tham nhũng khác.

 

Vì vậy nhiều chuyên gia nhận định, ông Samak vẫn chưa thể thoát khỏi “chảo lửa”, ngay cả khi ông đã từ bỏ chiếc chảo của mình.

 

Phan Anh

Theo Reuters, Time

 

Dòng sự kiện: Chính trị Thái Lan