1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ múa lân, nặn bánh trung thu cùng trẻ em khuyết tật Việt Nam

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã cùng các trẻ em khuyết tật Việt Nam tham gia các hoạt động vui chơi nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền như múa lân, nặn bánh và vẽ mặt nạ.

Đại sứ Mỹ phát quà cho trẻ em Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chiều nay 18/9 đã tới thăm Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đại sứ Kritenbrink đã có dịp gặp mặt và trò chuyện thân mật với các học sinh trong trường.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chiều nay 18/9 đã tới thăm Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đại sứ Kritenbrink đã có dịp gặp mặt và trò chuyện thân mật với các học sinh trong trường.

Đại sứ Kritenbrin đã tham quan ngôi trường đặc biệt dành cho các trẻ em khuyết tật tại Sóc Sơn để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt và học tập của các em. Ông khẳng định “không có gì quan trọng bằng việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em”.
Đại sứ Kritenbrin đã tham quan ngôi trường đặc biệt dành cho các trẻ em khuyết tật tại Sóc Sơn để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt và học tập của các em. Ông khẳng định “không có gì quan trọng bằng việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em”.

Đại sứ Daniel Kritenbrink đứng cạnh phòng học do một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tài trợ và trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng. Đại sứ Mỹ nói rằng ông được truyền cảm hứng bởi câu chuyện này và ông rất “hạnh phúc” khi được thấy “nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời”.
Đại sứ Daniel Kritenbrink đứng cạnh phòng học do một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tài trợ và trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng. Đại sứ Mỹ nói rằng ông được truyền cảm hứng bởi câu chuyện này và ông rất “hạnh phúc” khi được thấy “nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời”.

Đại sứ Daniel Kritenbrink đã tổ chức lễ mừng Tết Trung thu với các trẻ em trong trường. Đại sứ chia sẻ ông rất vui vì đây là lần đầu tiên ông đón Tết Trung thu ở Việt Nam tại một ngôi trường đặc biệt.
Đại sứ Daniel Kritenbrink đã tổ chức lễ mừng Tết Trung thu với các trẻ em trong trường. Đại sứ chia sẻ ông rất vui vì đây là lần đầu tiên ông đón Tết Trung thu ở Việt Nam tại một ngôi trường đặc biệt.

Đại sứ Kritenbrin đã phát quà cho các em nhỏ. Ông cho biết Tết Trung thu là dịp đặc biệt để tôn vinh trẻ em và sự kiện ngày hôm nay là hoạt động đầu tiên dành cho trẻ em Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Đại sứ Kritenbrin đã phát quà cho các em nhỏ. Ông cho biết Tết Trung thu là dịp đặc biệt để tôn vinh trẻ em và sự kiện ngày hôm nay là hoạt động đầu tiên dành cho trẻ em Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

“Mọi người nói với tôi rằng Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Việt Nam. Tết Trung thu là dịp để bạn bè và những người thân trong gia đình gần gũi nhau hơn. Đối với tôi đó là điều quan trọng nhất”, Đại sứ Daniel Kritenbrink nói.
“Mọi người nói với tôi rằng Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Việt Nam. Tết Trung thu là dịp để bạn bè và những người thân trong gia đình gần gũi nhau hơn. Đối với tôi đó là điều quan trọng nhất”, Đại sứ Daniel Kritenbrink nói.

Đại sứ Kritenbrin đã so sánh Tết Trung thu của Việt Nam với lễ hội Halloween tại Mỹ. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ rằng tại lễ Halloween, trẻ em Mỹ cũng đeo mặt nạ và mặc những bộ trang phục đặc biệt tương tự Tết Trung thu của trẻ em Việt Nam, sau đó các em nhỏ Mỹ sẽ tới từng nhà hàng xóm để xin kẹo.
Đại sứ Kritenbrin đã so sánh Tết Trung thu của Việt Nam với lễ hội Halloween tại Mỹ. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ rằng tại lễ Halloween, trẻ em Mỹ cũng đeo mặt nạ và mặc những bộ trang phục đặc biệt tương tự Tết Trung thu của trẻ em Việt Nam, sau đó các em nhỏ Mỹ sẽ tới từng nhà hàng xóm để xin kẹo.

Đại sứ Kritenbrin hứng khởi khi được theo dõi màn múa lân đặc sắc. Nhà ngoại giao Mỹ đã đeo mặt nạ, cầm quạt và “hóa thân” thành Ông Địa hòa mình vào màn múa lân.
Đại sứ Kritenbrin hứng khởi khi được theo dõi màn múa lân đặc sắc. Nhà ngoại giao Mỹ đã đeo mặt nạ, cầm quạt và “hóa thân” thành Ông Địa hòa mình vào màn múa lân.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam “trổ tài” múa lân nhân dịp Tết Trung thu

Trong vai Ông Địa, Đại sứ Kritenbrin vui vẻ giao lưu với các em nhỏ Việt Nam.
Trong vai Ông Địa, Đại sứ Kritenbrin vui vẻ giao lưu với các em nhỏ Việt Nam.

Phần trình diễn ngẫu hứng của Đại sứ Mỹ đã mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các em học sinh.
Phần trình diễn ngẫu hứng của Đại sứ Mỹ đã mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các em học sinh.

Đại sứ Kritenbrin cũng tham gia làm bánh trung thu với các em nhỏ. Ông Kritenbrin tự tay nặn bánh, đổ vào khuôn và trò chuyện với các em.
Đại sứ Kritenbrin cũng tham gia làm bánh trung thu với các em nhỏ. Ông Kritenbrin tự tay nặn bánh, đổ vào khuôn và trò chuyện với các em.

Đại sứ Mỹ nặn bánh trung thu cùng trẻ em Việt Nam

“Tôi thích múa lân, tôi thích làm bánh trung thu. Tôi rất vui khi được tham gia các hoạt động đó”, Đại sứ Kritenbrin nói.
“Tôi thích múa lân, tôi thích làm bánh trung thu. Tôi rất vui khi được tham gia các hoạt động đó”, Đại sứ Kritenbrin nói.

“Tôi đến đây để thể hiện sự trân trọng của mình với văn hóa Việt Nam và cũng muốn gửi gắm tình yêu thương của mình với trẻ em Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ.
“Tôi đến đây để thể hiện sự trân trọng của mình với văn hóa Việt Nam và cũng muốn gửi gắm tình yêu thương của mình với trẻ em Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chiếc bánh trung thu, Đại sứ Kritenbrin đã tham gia vẽ mặt nạ giấy với các học sinh trong trường.
Sau khi hoàn thành chiếc bánh trung thu, Đại sứ Kritenbrin đã tham gia vẽ mặt nạ giấy với các học sinh trong trường.

Nhà ngoại giao Mỹ vừa trang trí mặt nạ, vừa trò chuyện với các em nhỏ Việt Nam.
Nhà ngoại giao Mỹ vừa trang trí mặt nạ, vừa trò chuyện với các em nhỏ Việt Nam.

Đại sứ Mỹ vẽ mặt nạ giấy nhân dịp Tết Trung thu Việt Nam

Đại sứ Kritenbrin vui vẻ chia sẻ với các em nhỏ chiếc mặt nạ do ông tự tay vẽ.
Đại sứ Kritenbrin vui vẻ chia sẻ với các em nhỏ chiếc mặt nạ do ông tự tay vẽ.

“Điều truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi ngày hôm nay là các em nhỏ. Tôi là cha của hai đứa trẻ và khi gặp các em nhỏ hôm nay tôi đã nghĩ về các con của mình”, ông Kritenbrin cho biết.
“Điều truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi ngày hôm nay là các em nhỏ. Tôi là cha của hai đứa trẻ và khi gặp các em nhỏ hôm nay tôi đã nghĩ về các con của mình”, ông Kritenbrin cho biết.

Đại sứ Mỹ nói rằng khi cùng các em tham gia Tết Trung thu, ông cũng nghĩ về một thế giới của sự vui vẻ, của lòng tốt và đây là những điều truyền cảm hứng rất lớn cho ông.
Đại sứ Mỹ nói rằng khi cùng các em tham gia Tết Trung thu, ông cũng nghĩ về một thế giới của sự vui vẻ, của lòng tốt và đây là những điều truyền cảm hứng rất lớn cho ông.

Đại sứ Daniel Kritenbrink hy vọng trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam, ông có thể làm mọi điều tốt nhất để “thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ ngày càng vững mạnh”.
Đại sứ Daniel Kritenbrink hy vọng trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam, ông có thể làm mọi điều tốt nhất để “thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ ngày càng vững mạnh”.

Thành Đạt