1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em nhiễm chất độc da cam

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã cùng các trẻ em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam làm bánh Trung thu trong chuyến thăm Làng Hữu Nghị Việt Nam vào chiều ngày 13/9.


Nhân dịp Trung thu, Đại sứ Ted Osius đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Nhân dịp Trung thu, Đại sứ Ted Osius đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam (huyện Hoài Đức, Hà Nội).


Đây là lần đầu tiên ông Osius đến thăm Làng Hữu Nghị Việt Nam, nơi đang nuôi dưỡng các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, phần lớn là trẻ em.

Đây là lần đầu tiên ông Osius đến thăm Làng Hữu Nghị Việt Nam, nơi đang nuôi dưỡng các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, phần lớn là trẻ em.


Ông Osius đã có một buổi chiều làm bánh nướng, bánh dẻo bên các em nhỏ.

Ông Osius đã có một buổi chiều làm bánh nướng, bánh dẻo bên các em nhỏ.


Đại sứ Osius cho biết ông mong các trẻ em tại Làng được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt như bao em nhỏ khác. Các em có quyền được vui chơi, đến trường và cảm nhận tình yêu thương của tất cả mọi người xung quanh, ông nói.

Đại sứ Osius cho biết ông mong các trẻ em tại Làng được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt như bao em nhỏ khác. "Các em có quyền được vui chơi, đến trường và cảm nhận tình yêu thương của tất cả mọi người xung quanh", ông nói.


Nhân chuyến thăm, Đại sứ Osius đã tặng Làng Hữu Nghị một tủ nấu và ủ cơm công nghiệp hiện đại. Ông Đinh Văn Tuyên, Giám đốc Làng Hữu Nghị, đã thay mặt làng nhận món quà ý nghĩa, thiết thực từ Đại sứ Mỹ.

Nhân chuyến thăm, Đại sứ Osius đã tặng Làng Hữu Nghị một tủ nấu và ủ cơm công nghiệp hiện đại. Ông Đinh Văn Tuyên, Giám đốc Làng Hữu Nghị, đã thay mặt làng nhận món quà ý nghĩa, thiết thực từ Đại sứ Mỹ.


Ông Osius trao các phần quà tới tay các em nhỏ.

Ông Osius trao các phần quà tới tay các em nhỏ.


Đại sứ Mỹ thích thú với những bông hoa, con vật được nặn từ bột gạo dẻo.

Đại sứ Mỹ thích thú với những bông hoa, con vật được nặn từ bột gạo dẻo.


Ông chăm chú ngồi lắng nghe ca khúc Trái đất này là của chúng mình do các em nhỏ tại Làng Hữu Nghị biểu diễn.

Ông chăm chú ngồi lắng nghe ca khúc "Trái đất này là của chúng mình" do các em nhỏ tại Làng Hữu Nghị biểu diễn.

Các bạn trẻ tình nguyện người nước ngoài cũng cùng tham gia các chương trình vui Tết Trung thu lại Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Các bạn trẻ tình nguyện người nước ngoài cũng cùng tham gia các chương trình vui Tết Trung thu lại Làng Hữu Nghị Việt Nam.


Mâm cỗ với đủ sắc màu đã sẵn sàng cho các em nhỏ phá cỗ.

Mâm cỗ với đủ sắc màu đã sẵn sàng cho các em nhỏ phá cỗ.


Cũng trong dịp này, Đại sứ Mỹ Ted Osius còn tới thăm nơi chăm sóc các cựu chiến binh Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Đại sứ Mỹ Ted Osius còn tới thăm nơi chăm sóc các cựu chiến binh Việt Nam.


Ông vui vẻ chuyện trò cùng các bác cựu chiến binh bằng tiếng Việt. Tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt tốt hơn nữa để có thể nói chuyện với các bác vào những chuyến ghé thăm tới. Đại sứ Mỹ Ted Osius nói.

Ông vui vẻ chuyện trò cùng các bác cựu chiến binh bằng tiếng Việt. "Tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt tốt hơn nữa để có thể nói chuyện với các bác vào những chuyến ghé thăm tới". Đại sứ Mỹ Ted Osius nói.


Chúng tôi luôn cố gắng để hàn gắn mọi vết thương mà quá khứ để lại, sẽ làm mọi điều để khép lại quá khứ. Và tôi nghĩ rằng đây là một nơi biểu tượng cho hòa bình và hòa giải, ông nói khi tay nắm chặt tay một cựu chiến binh Việt Nam.

"Chúng tôi luôn cố gắng để hàn gắn mọi vết thương mà quá khứ để lại, sẽ làm mọi điều để khép lại quá khứ. Và tôi nghĩ rằng đây là một nơi biểu tượng cho hòa bình và hòa giải", ông nói khi tay nắm chặt tay một cựu chiến binh Việt Nam.

Mạnh Thắng

Dòng sự kiện: Rộn ràng Trung thu