1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trợ lý tố cáo ông Bush trong vụ rò rỉ nhân viên CIA

(Dân trí) - Theo trích đoạn trong một cuốn sách vừa được công bố ngày 20/11, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Scott McClellan đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Bush có liên quan tới việc lừa dối công luận về vụ rò rỉ danh tính nhân viên CIA.

Lời buộc tội vừa kể được đưa ra trong một cuốn sách có tựa đề "What Happened" (Tạm dịch: Điều gì đã xảy ra) chuẩn bị được phát hành vào tháng 4 năm tới của ông Scott McClellan. Ông McClellan từng là thư ký báo chí Nhà Trắng từ năm 2003-2006. 

 

Đoạn trích của cuốn sách đề cập tới một cuộc họp báo ở Nhà Trắng mà ông McClellan tham dự năm 2003.

 

Tại cuộc họp báo, ông McClellan đã nói với các phóng viên rằng 2 trợ lý là Karl Rove và Lewis "Scooter" Libby không có liên quan tới vụ rò rỉ danh tính của điệp viên CIA Valerie Plame.

 

Tuy nhiên, McClellan viết: “Đó không phải là sự thật. Tôi đã vô tình đưa ra thông tin sai lệch. 5 trong số các quan chức cấp cao nhất trong chính quyền đã liên quan tới chuyện này là: Karl Rove, Libby, Phó tổng thống Dick Cheney, Chánh văn phòng Tổng thống Andrew Card và chính Tổng thống”.

 

Lewis "Scooter" Libby, cựu chánh văn phòng cho Phó tổng thống Dich Cheney, là người duy nhất bị buộc tội trong vụ rò rỉ danh tính Valerie Plame. Ông này bị kết án 30 tháng tù giam. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa rồi, Tổng thống Bush đã can thiệp để Libby không phải ngồi tù.

 

Valerie Plame, vợ cựu đại sứ Joseph C. Wilson, từng là nhân viên CIA trong suốt hơn 20 năm. Mọi chuyện bị vỡ lở vào ngày 14/7/2003 khi tờ Washington Post cho đăng bài “Phu nhân cựu đại sứ Mỹ ở Iraq là điệp viên CIA” của nhà báo Robert Novak.

 

Bà Plame cho rằng danh tính của bà bị bại lộ vì chồng bà phản đối cuộc chiến tại Iraq. Cựu đại sứ Wilson cũng từng chỉ trích Nhà Trắng tiết lộ danh tính của vợ ông để trả thù việc ông phê phán Tổng thống Bush sử dụng tin tình báo giả để tiến hành cuộc chiến tại Iraq.

 

VTH

Theo BBC, AFP