1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Cựu Tổng thống Mandela vẫn sống sau nhận xét “ác ý” của ông Bush

(Dân trí) - Nelson Mandela vẫn sống bất chấp những nhận xét “hớ hênh” của ông Bush, khi vị tổng thống nổi tiếng hay "sảy miệng" bóng gió đến cái chết của nhà cựu lãnh đạo Nam Phi để giải thích cho những xung đột sắc tộc tại Iraq.

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là khẳng định với mọi người, đặc biệt là người Nam Phi, rằng Tổng thống Mandela vẫn sống”, Achmat Dangor, giám đốc Quỹ Nelson Mandela, nói sau khi những lời nhận xét “hớ hênh” của Tổng thống Bush đã kịp phát đi khắp thế giới. 

 

Trong bài phát biểu bảo vệ cho chính sách Iraq của chính quyền Mỹ, Tổng thống Bush đã nói sự tàn bạo của Saddam Hussein đã khiến cho Iraq không thể có một nhà lãnh đạo được lòng dân, và không thể ngăn được bạo lực sắc tộc nhấn chìm đất nước Trung Đông này.

 

“Tôi đã nghe ai đó nói, “Mandela ở đâu?”. Ồ, Mandela đã chết bởi Saddam Hussein đã giết hết những người như Mandela rồi”, Tổng thống nổi tiếng hay nói hớ của Mỹ phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington hôm thứ năm vừa qua.

 

Bị cầm tù suốt 27 năm vì đấu tranh cho người da đen, Nelson Mandela đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994. Ông đã giành được giải Nobel Hòa bình cho những thuyết giảng về sự hòa hợp sắc tộc và cho sự nghiệp xây dựng đất nước Nam Phi hòa bình thời hậu A-pát-thai (nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi).

 

Cựu tổng thống năm nay 89 tuổi, đã ở cái tuổi rất mong manh. Chính vì vậy nhận xét bóng gió của ông Bush đến cái chết của Mandela được coi là khá nhạy cảm đối với người Nam Phi.

 

Nguyên Hạ
Theo Reuters