1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Bush bật khóc trong lễ tang của cha

(Dân trí) - Cựu Tổng thống George W. Bush đã không giấu nổi sự đau buồn trong tang lễ của người cha quá cố tại thủ đô Washington trước khi linh cữu tổng thống Bush “cha” được đưa về quê nhà an táng.

Cựu Tổng thống Bush bật khóc trong lễ tang của cha


Vào sáng ngày 5/12 (theo giờ Mỹ), linh cữu cố Tổng thống George H.W. Bush đã được đưa từ Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) tới Nhà thờ Quốc gia ở thủ đô Washington để thực hiện nghi lễ quốc tang.

Vào sáng ngày 5/12 (theo giờ Mỹ), linh cữu cố Tổng thống George H.W. Bush đã được đưa từ Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) tới Nhà thờ Quốc gia ở thủ đô Washington để thực hiện nghi lễ quốc tang.


Cựu Tổng thống George W. Bush cùng phu nhân và các thành viên trong gia đình cố Tổng thống Bush “cha” đã đặt tay lên ngực khi đội danh dự chuyển linh cữu lên xe để tới Nhà thờ Quốc gia.

Cựu Tổng thống George W. Bush cùng phu nhân và các thành viên trong gia đình cố Tổng thống Bush “cha” đã đặt tay lên ngực khi đội danh dự chuyển linh cữu lên xe để tới Nhà thờ Quốc gia.


Khoảnh khắc xúc động của cựu Tổng thống Bush khi linh cữu của cha ông được đưa tới Nhà thờ Quốc gia.

Khoảnh khắc xúc động của cựu Tổng thống Bush khi linh cữu của cha ông được đưa tới Nhà thờ Quốc gia.


Đông đảo người dân đứng hai bên đường nhìn đoàn xe chở linh cữu đi qua. Tổng thống Bush “cha” mất ngày 30/11 ở tuổi 94 tại nhà riêng ở Houston. Thi hài của ông được đưa từ Houston tới Washington một ngày sau đó và quàn tại Đồi Capitol.

Đông đảo người dân đứng hai bên đường nhìn đoàn xe chở linh cữu đi qua. Tổng thống Bush “cha” mất ngày 30/11 ở tuổi 94 tại nhà riêng ở Houston. Thi hài của ông được đưa từ Houston tới Washington một ngày sau đó và quàn tại Đồi Capitol.


Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đã tới dự tang lễ của cố Tổng thống Bush tại Nhà thờ Quốc gia Washington.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đã tới dự tang lễ của cố Tổng thống Bush tại Nhà thờ Quốc gia Washington.


Một số nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức cấp cao cũng có mặt tại tang lễ cố Tổng thống Bush, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Một số nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức cấp cao cũng có mặt tại tang lễ cố Tổng thống Bush, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Đội danh dự đưa linh cữu cố Tổng thống Bush vào bên trong nhà thờ để làm lễ.

Đội danh dự đưa linh cữu cố Tổng thống Bush vào bên trong nhà thờ để làm lễ.


Các tổng thống Mỹ đặt tay lên ngực để tưởng nhớ cố Tổng thống Bush khi linh cữu được đưa vào Nhà thờ Quốc gia.

Các tổng thống Mỹ đặt tay lên ngực để tưởng nhớ cố Tổng thống Bush khi linh cữu được đưa vào Nhà thờ Quốc gia.


Các nhà lãnh đạo cùng nhau cầu nguyện cho cố Tổng thống Bush.

Các nhà lãnh đạo cùng nhau cầu nguyện cho cố Tổng thống Bush.


Thay mặt gia đình, cựu Tổng thống George W. Bush đã có bài phát biểu xúc động tiễn đưa người cha quá cố.

Thay mặt gia đình, cựu Tổng thống George W. Bush đã có bài phát biểu xúc động tiễn đưa người cha quá cố.


“Cha là một người luôn bận rộn và không ngừng hoạt động, nhưng cha chưa bao giờ bận tới mức không thể chia sẻ tình yêu thương cho những người xung quanh ông”, cựu Tổng thống Bush nghẹn ngào nói.

“Cha là một người luôn bận rộn và không ngừng hoạt động, nhưng cha chưa bao giờ bận tới mức không thể chia sẻ tình yêu thương cho những người xung quanh ông”, cựu Tổng thống Bush nghẹn ngào nói.


“Hôm thứ 6 tuần trước, khi tôi được báo tin rằng cha chỉ còn sống được vài phút nữa, tôi đã gọi điện cho cha. Tôi nói: “Cha, con yêu cha, và cha là một người cha tuyệt vời”. Và lời cuối cùng cha nói với tôi đó là, “cha cũng yêu con””, ông Bush nhớ lại.

“Hôm thứ 6 tuần trước, khi tôi được báo tin rằng cha chỉ còn sống được vài phút nữa, tôi đã gọi điện cho cha. Tôi nói: “Cha, con yêu cha, và cha là một người cha tuyệt vời”. Và lời cuối cùng cha nói với tôi đó là, “cha cũng yêu con””, ông Bush nhớ lại.


Cựu Tổng thống Bush đã khóc khi đặt tay lên linh cữu của người cha quá cố.

Cựu Tổng thống Bush đã khóc khi đặt tay lên linh cữu của người cha quá cố.


Những giọt nước mắt trong tang lễ cố Tổng thống Bush.

Những giọt nước mắt trong tang lễ cố Tổng thống Bush.


Sau lễ tang tại Nhà thờ Quốc gia, linh cữu cố Tổng thống Bush được chuyển ra ngoài để trở về quê nhà Houston, Texas. Tại đây, một lễ tang nữa được tổ chức tại nhà thờ St. Martin trước khi thi hài cố tổng thống được an táng.

Sau lễ tang tại Nhà thờ Quốc gia, linh cữu cố Tổng thống Bush được chuyển ra ngoài để trở về quê nhà Houston, Texas. Tại đây, một lễ tang nữa được tổ chức tại nhà thờ St. Martin trước khi thi hài cố tổng thống được an táng.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters