1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu binh Mỹ lần đầu tiên xin lỗi về vụ thảm sát Mỹ Lai

(Dân trí) - William Calley, một cựu sĩ quan Lục quân Mỹ bị kết án vì vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đã lần đầu tiên công khai nói lời xin lỗi các nạn nhân.

 
Cựu binh Mỹ lần đầu tiên xin lỗi về vụ thảm sát Mỹ Lai  - 1
William Calley đã lần đầu tiên nói lời xin lỗi sau hơn 40 năm xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai.

"Không một ngày nào qua đi mà tôi không cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra", tờ Columbus Ledger-Enquirer tại Columbus, bang Georgia dẫn lời Trung uý William Calley khi ông này có bài phát biểu trước một câu lạc bộ cộng đồng ở Georgia.

Calley, 66 tuổi, bị kết án vì tội giết hại 22 người trong vụ thảm sát tại Mỹ Lai năm 1968. Tổng cộng hơn 500 dân thường, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong sự kiện kinh hoàng này.

"Tôi cảm thấy xót thương những người Việt Nam đã bị giết, xót thương cho gia đình họ, cho các lính Mỹ đã tham gia vào vụ thảm sát cũng như gia đình các binh sĩ này. Tôi vô cùng xin lỗi", Calley nói.

Năm 1971, Calley bị kết án tù chung thân vì sự kiện thảm khốc và cũng là người duy nhất bị đưa ra xét xử. Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon sau đó đã giảm án cho ông này xuống còn 3 năm giam giữ tại nhà.

Calley không phủ nhận đã tham gia vụ thảm sát tại Mỹ Lai nhưng vẫn khăng khăng rằng chỉ làm theo lệnh của cấp trên - đại uý Ernest Medina. Tuy nhiên, cựu công tố viên William George Eckhardt trong vụ án Mỹ Lai đã bác bỏ điều này.

Sau khi được thả, Calley sống tại Columbus và làm việc trong một cửa hàng trang sức của bố vợ trước khi chuyển tới Atlanta cách đây vài năm. Calley ít khi xuất hiện trước công chúng và thường xuyên từ chối các đề nghị phỏng vấn của phóng viên về sự kiện Mỹ Lai.

Nhưng cuối cùng thì Calley đã phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay khi chấp nhận lời mời của một người bạn tới phát biểu tại cuộc họp hàng tuần ở Câu lạc bộ Kiwanis - một tổ chức tình nguyện toàn cầu có trụ sở ở Mỹ, hôm thứ 4 vừa rồi.
 
Cựu binh Mỹ lần đầu tiên xin lỗi về vụ thảm sát Mỹ Lai  - 2
Một bức ảnh chụp được trong cuộc Thảm sát Mỹ Lai năm 1968 khiến cả thế giới bị sốc.

Vào ngày 16/ 3/1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các binh sĩ Mỹ đã thực hiện một chiến dịch "tìm và diệt" những người lính Bắc Việt.

Mặc dù không tìm thấy mục tiêu nhưng các binh lính Mỹ thuộc đại đội Charlie đã lùa nhiều dân thường vô tội không có vũ khí và bắn giết. Lính Mỹ đã thảm sát 504 dân thường, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể.

Vụ việc đã bị che đậy cho tới cuối năm 1969 và ngoại trừ một chỉ huy cấp trung đội - chính là William Calley - thì không có bất cứ sĩ quan hay binh lính Mỹ nào bị kết tội sau vụ thảm sát này.
 
Khi câu chuyện về Mỹ Lai được tiết lộ, vụ việc đã trở thành một vết nhơ đối với hình ảnh của quân đội Mỹ và khiến người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung bị sốc. Vụ thảm sát cũng đã giúp thế giới hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

An Bình
Theo BBC, AP