1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống trong nhà hộ sinh thời chiến ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Khu phụ sản 5 ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine đã được cải tạo lại thành một boongke, nơi phụ nữ có thể ẩn nấp tránh bom đạn và chờ sinh con.

Cuộc sống trong nhà hộ sinh thời chiến ở Ukraine - 1

Các sản phụ mới sinh con tại Khu phụ sản 5 ở thủ đô Kiev, Ukraine (Ảnh: DW).

Khi tiếng còi báo động vang lên, những bà mẹ mới sinh lật đật tìm đường xuống hầm trú bom tạm thời tại Khu phụ sản 5 ở thủ đô Kiev của Ukraine. Giữa cái chết và sự tàn phá, những người mẹ trẻ có những điều đồng cảm.

Tận dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, ba sản phụ mới sinh vui mừng ra khỏi tầng hầm. Trong một căn phòng ấm áp rộng trong khu nhà, họ ôm chặt con vào lòng. Những lời nhắc nhở về cuộc giao tranh chỉ cách đó 20 km vẫn vang lên khắp mọi nơi.

Alina, người vừa mới sinh con gái vào ngày 8/3, cho biết: "Âm thanh của tiếng còi xe và tiếng người nháo nhào bỏ chạy khiến mọi người có cảm giác thật khủng khiếp khi bạn không chỉ ở một mình mà còn phải chăm sóc một đứa trẻ mới sinh".

Alina, đến từ Irpin, ngoại ô Kiev, muốn đến bệnh viện Mariupol để sinh con nhưng nghe nói nó đã bị phá hủy. Cô và chồng quyết định lên đường tới Kiev vào ngày 3/3. Trải qua hành trình kéo dài 10 giờ tránh xe tăng và súng đạn, cuối cùng họ cũng đến được thủ đô.

"Con gái tôi thực sự đã trở thành một võ sĩ", Alina nói. Hiện tại, Alina đã tìm thấy nơi ẩn náu tại Khu phụ sản 5.

"Đối với chúng tôi điều quan trọng là chăm sóc những đứa trẻ và các bà mẹ", một bác sĩ cho biết. Việc chăm sóc các bà mẹ bao gồm việc đảm bảo họ được an toàn trước các cuộc pháo kích và không kích.

Vì vậy, khi tiếng còi báo động không kích vang lên và pháo kích vang dội khắp thủ đô, họ chạy xuống tầng hầm của Khu phụ sản 5, nơi giờ đây được sử dụng lại như một boongke để phụ nữ có thể sinh con hoặc các bà mẹ có thể đưa con của họ đến trú ẩn an toàn.

"Chúng tôi có thể sinh con ở đây, chúng tôi có thể phẫu thuật ở đây, nó có thể được sử dụng để chăm sóc đặc biệt", Yarashchuk, người đã ở khu khám bệnh này hơn 20 năm, cho biết.

Cô không thể cung cấp cho con số chính xác, nhưng chỉ ra rằng hiện nay có ít bệnh nhân hơn nhiều so với trước chiến tranh. Thông thường, phụ nữ sau sinh sẽ ở lại 3 ngày. Bây giờ, một số rời đi chỉ sau 5 giờ sau khi sinh con.

Không có nhiều bệnh nhân và không gian rộng rãi hơn, nhiều bác sĩ và gia đình của họ đã đến đây trú ẩn trong các phòng khác nhau. Bất cứ khi nào có cảnh báo, họ cũng chạy xuống tầng hầm.

Yarashchuk chuyển gia đình Khu phụ sản 5 sau khi nhà hàng xóm của cô bị trúng bom. Cô đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nỗi sợ hãi bằng cách trấn an mọi người rằng đất nước của cô "sẽ thắng trong cuộc chiến".

Theo Yarashchuk, Khu phụ sản 5 vẫn có tất cả thuốc men và vật tư cần thiết để chăm sóc cho mọi người. Đối với cô, đó là một lý do để hy vọng về tương lai tươi sáng.

Lãnh đạo bệnh viện cũng có cái nhìn theo cách này. "Mọi người đến và mang theo bánh mì và đồ ngọt. Họ thậm chí không nói đó là của ai, họ chỉ đến và để ở chốt bảo vệ cho những người chăm sóc các bà mẹ trẻ. Điều này tạo cho tôi nhiều hy vọng. Tôi nghĩ những người hành xử như thế này không thể bị khuất phục được", người này cho biết.

Cách tiếp cận lạc quan và quyết tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc mà bệnh nhân cần rõ ràng đã ảnh hưởng đến ba sản phụ mới sinh trong phòng. Sau tất cả những gì họ đã trải qua và một tương lai bất định ở phía trước, họ vẫn rạng ngời khi nhìn ngắm những đứa con bé bỏng của mình.

Theo DW