1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc chiến hậu ly hôn tốn kém giữa Tiểu vương Dubai và vợ cũ

Thanh Thành

(Dân trí) - Cuộc chiến pháp lý giữa Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum và vợ cũ một lần nữa gây chú ý, sau khi ông bị nghi đã ra lệnh xâm nhập điện thoại của bà nhằm uy hiếp bà.

Cuộc chiến hậu ly hôn tốn kém giữa Tiểu vương Dubai và vợ cũ - 1

Tiểu vương Sheikh Mohammed và vợ cũ, Công chúa Haya, trong một sự kiện hồi tháng 6/2008 (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn phán quyết của tòa ngày 6/10 cho biết, Tiểu vương Dubai đã ra lệnh sử dụng phần mềm gián điệp "Pegasus" tinh vi, do một công ty của Israel phát triển phục vụ chống lại các nguy cơ an ninh quốc gia, để xâm nhập điện thoại của vợ cũ là Công chúa Haya bint al-Hussein, em gái cùng cha khác mẹ của Quốc vương Jordan, và một số người có quan hệ mật thiết với bà.

Theo nguồn tin, 6 chiếc điện thoại đã bị xâm nhập thông qua một lỗ hổng điện thoại từ tháng 7 đến tháng 8/2020. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chính xác bao nhiêu dữ liệu và thông tin nào đã được lấy từ điện thoại của bà và những điện thoại khác.

Những người làm việc cho Tiểu vương Dubai cũng cố gắng mua một biệt thự bên cạnh nơi ở của Công chúa Haya ở ngoại ô thủ đô London, động thái mà tòa án phán quyết rằng đã khiến bà cảm thấy bị săn đuổi, không an toàn và "không thể thở được".

Các phán quyết mới nhất được đưa ra 19 tháng sau khi tòa kết luận Tiểu vương Dubai có các hành động trái phép đối với 2 con gái Jalila, 13 tuổi, và Zayed, 9 tuổi.

Tiểu vương Dubai, 72 tuổi, và Công chúa Haya, 47 tuổi, đã vướng vào cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài, khó khăn và tốn kém kể từ khi ly hôn hồi năm 2019 và bà Haya trốn sang Anh cùng hai con gái, mang theo số tài sản được cho là vào khoảng 40 triệu USD. Bà luôn lo lắng cho sự an toàn của mình kể từ khi bị Tiểu vương Dubai cáo buộc đã ngoại tình với một trong những vệ sĩ người Anh của mình lúc chưa ly hôn.

Chi phí pháp lý của cuộc chiến giữa 2 bên đã lên tới hàng triệu bảng Anh, với sự tham gia của một số luật sư nổi tiếng nhất nước Anh. Chỉ riêng chi phí cho một lần kháng cáo đã là 2,5 triệu bảng Anh.

Tiểu vương Dubai đã nỗ lực tìm cách đưa các con trở lại Dubai, nhưng không được tòa án Anh chấp thuận. Trong một phán quyết được đưa ra hôm 6/10, thẩm phán McFarlane đã phán quyết, những đứa trẻ nên sống với mẹ.

Tuy nhiên, Tiểu vương Dubai bác bỏ kết luận của tòa án Anh, cho rằng chúng được dựa trên những thông tin không hoàn chỉnh. "Tôi đã luôn phủ nhận những cáo buộc chống lại mình và tôi tiếp tục làm như vậy", ông nói trong một tuyên bố.
Theo ông, "các cáo buộc dựa trên bằng chứng không được cung cấp cho tôi hay các cố vấn của tôi. Do đó, tôi khẳng định điều đó không công bằng", Tiểu vương Dubai nói thêm.