1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công nương Diana bị mẹ gọi là “gái điếm”

(Dân trí) - Trước ban điều tra cựu quản gia của Công nương Diana cho biết, “Bông hồng xứ Wales” đã bị mẹ gọi là “gái điếm” do hẹn hò với những người đàn ông Hồi giáo.

Người từng làm quản gia cho Công nương Diana, Paul Burrell, cho biết Diana đã cắt đứt quan hệ với mẹ, bà Frances Shand Kydd, sau khi bà ấy “có những lời lẽ cực đoan về những người bạn của Diana, đặc biệt là khi họ là người Hồi giáo”.

 

Burrell cho biết trong lần gọi điện cho con, mà anh được Diana yêu cầu nghe cùng, bà Shand Kydd “gọi Công nương là một con điếm, “lượn lờ” cùng với những tay Hồi giáo.  Bà ấy nói cảm thấy nhục nhã và đã có những lời lẽ rất tục tĩu”. Bà Shand Kydd đã qua đời vào năm 2004.

  

Phát biểu trước tòa, Burell cho biết anh không cho rằng Hoàng gia Anh, cụ thể là Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, đã lên kế hoạch giết Diana. “Hoàng thân Philip không phải là người đáng khinh đến vậy. Hoàng thân là một người không khéo léo cho lắm nhưng chắc chắn ông ấy không bao giờ viết những bức thư thô tục đó cho Công nương. Ông ấy rất yêu quí Công nương”.

 

Công nương Diana bị mẹ gọi là “gái điếm” - 1

Burrell đã viết hai cuốn sách về thời gian anh làm quản gia cho Công nương và những cuốn sách đó được đăng thành kỳ trên các tờ báo lá cải.

Ngoài ra anh còn tiết lộ Diana đã nghĩ đến một “đám cưới bí mật” với Khan, trước khi họ chia tay nhau và có lời đồn đại Diana chuẩn bị đính hôn với Dodi al-Fayed, người đã chết cùng Công nương tại đường hầm Paris năm 1997.

 

Trước đó, một lá thư viết tay của Diana được tiết lộ trước tòa cho thấy Công nương nước Anh sợ rằng người thừa kế ngai vàng, Thái tử Charles, đang “lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe của tôi, hỏng phanh hoặc chấn thương nặng ở đầu”.  Trước thông tin này, Burrell nói: “Tôi không tin là Thái tử Charles có khả năng giết hại Công nương”.

 

Khi được hỏi Diana có nghĩ đến một đám cưới với Hasnat Khan không, Burrell trả lời: “Có. Công nương đã hỏi tôi có thể sắp xếp một đám cưới bí mật với Hasnat Khan không”. Và anh đã tới hỏi một linh mục ở London về việc này. Tuy nhiên, chuyện tình của Diana và Khan cuối cùng không đi đến đâu, do vị bác sỹ không thể chấp nhận được tương lai phải sống trong sự soi mói của báo chí đối với người phụ nữ bị  “săn đón” nhiều nhất thế giới.

 

Về mối quan hệ với Dodi al-Fayed, Burrell cho biết: “Tôi nghĩ ngọn lửa tình với Khan trong Công nương vẫn chưa tắt. Công nương đã nói Khan là người bạn tâm hồn của mình. Đây là người đàn ông mà Công nương yêu hơn bất kỳ ai”.

 

Burrel cũng cho biết Dodi đã tặng Diana một chiếc nhẫn vàng Bulgari, nhưng đó là chiếc nhẫn của tình bạn chứ không phải nhẫn đính hôn.

 

Và khi được hỏi có kế hoạch đính hôn nào giữa hai người không, Burrell cho rằng: “Tôi thấy thật khó có thể tin. Mối quan hệ của họ chỉ mới được 30 ngày. Và Công nương vừa mới kết thúc mối tình sâu nặng với một người mà Công nương hết mực quan tâm, yêu thương”.

 

Phan Anh

Theo Reuters