Con gái nhà Clinton bị hỏi khó chuyện cha ngoại tình

(Dân trí) - Chelsea, con gái vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton và hiện đang vận động tranh cử cho bà Hillary, lần đầu tiên đã bị buộc phải trả lời trước công chúng về chuyện ngoại tình của cha mình với cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky cách đây 10 năm.

Chelsea mới chỉ 12 tuổi khi cha cô bước vào Nhà Trắng năm 1992. Giờ đây cô đã trở thành một phụ nữ đĩnh đạc ở tuổi 28 và hiện đang tích cực vận động cho mẹ, Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton, trong cuộc đua để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

 

Hôm thứ ba vừa qua trong một cuộc vận động tranh cử cho mẹ ở đại học Butler thuộc bang Indianapolis, Chelsea đã được Evan Strange, hiện đang làm việc cho một tờ báo của sinh viên, đặt câu hỏi rằng liệu vụ bê bối tình dục của ông Bill Clinton có làm tổn hại tới sự tín nhiệm của bà Hillary vớivai trò là ứng cử viên tổng thống.

 

Chelsea nói: “Ồ, có lẽ bạn là người đầu tiên đầu tiên từng hỏi tôi câu hỏi đó trong số 70 trường đại học mà tôi đã tới thăm và tôi nghĩ đó không phải là chuyện của bạn”.

 

Strange, một người ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân, cho biết anh rất thất vọng vì phản ứng giận dữ của Chelsea.

 

Strange cho hay, anh đặt câu hỏi vì bạn bè anh luôn nhắc tới xì-căng-đan đó và “tôi hỏi như vậy không nhằm gây sự mà để chỉ cho mọi người thấy điều gì đã khiến Hillary mạnh mẽ hơn. Đó là một cơ hội để Chelsea nói về sức mạnh của mẹ cô ấy”.

 

“Tôi biết cô ấy cần phải giữ thế thủ vì câu chuyện về Monica Lewinsky được nhắc đi nhắc lại. Nhưng tôi muốn nghe cô ấy nói một điều gì đó về Hillary hơn là bác bỏ câu hỏi đó”.

 

Ai cũng biết vụ bê bối tình dục của ông Clinton nhưng đó không phải là chủ đề thảo luận trong chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ New York. Trong một cuộc phỏng vấn cởi mở đầu tiên hồi tháng 1 vừa qua, bà Hillary thừa nhận bà đã “buồn bã, phát điên và thất vọng” nhưng khẳng định chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của chồng.

 

VTH

Theo Reuters