1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện về lính cứu hỏa 17 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân

(Dân trí) - Yuan Hai là một trong số 17 lính cứu hỏa thiệt mạng trong khi tham gia sứ mệnh cứu hộ tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào đêm ngày 12/8.

 

Chuyện về lính cứu hỏa 17 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân - 1

Một bức ảnh chụp Yuan Yuan tới chia tay em trai Yuan Hai trong ngày cậu nhập ngũ

Trong tất cả các trường hợp thiệt mạng được xác nhận, Yuan là người trẻ nhất.

“Em sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng tới”, người chị gái Yuan Yuan của chàng trai trẻ viết.

“Tôi vẫn nhớ như in rằng em tham gia đội lính cứu hỏa vào ngày 18/9 năm ngoái. Và chúng tôi đã rất tự hào về em”.

Yuan Yuan đã có những trải lòng về người em trai trên Weibo, một mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc. Cô cũng đăng tải các bức ảnh chụp ngày cô chia tay em trai để cậu tham gia quân đội.

“Em trai tôi sẽ đẹp trai hơn rất nhiều trong bộ đồng phục khi em trở về sau 2 năm nữa. Cả gia đình của chúng tôi rất tự hào về cậu ấy… Chúng tôi cố mỉm cười nhưng không thể ngừng khóc khi chia tay khi xe của em chuyển bánh", Yuan Yuan viết.

Yuan Hai và gia đình sống tại thị trấn Yong'an, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Khi biết em trai tham gia nhóm cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân, Yuan Yuan bắt đầu lo lắng và liên lục gọi cho em kể từ sáng 13/8 nhưng không liên lạc được.

Yuan Yuan càng lo lắng hơn khi cô biết tin một số lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi tham gia cứu hộ. Điều duy nhất cô có thể làm là gọi cho em trai.

Vào tối ngày 13/8, gia đình Yuan Yuan đã nhận được tin đau lòng.

"Tôi cần đi để gặp con trai lần cuối", người bố của Yuan Hai cho biết. Ông cùng người bác đã lên đường để tới Thiên Tân.

 

Chuyện về lính cứu hỏa 17 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân - 2

Yuan Hai và những người thân trong gia đình

Còn Yuan Yuan không thể bình tĩnh trước tin buồn và bày tỏ nỗi đau trên mạng xã hội Weibo.

"Điều đó không thể là sự thật... Em trai yêu quý nhất của chị... làm sao em có thể tàn nhẫn tới mức rời bỏ bố mẹ. Mọi người không cần em phải đạt thành tích cao, chỉ cần em an toàn... Mọi người muốn em trở lại", cô viết.

Sau khi Yuan Yuan đăng tải những lời nhắn nhủ xúc động dành cho em trai, đông đảo các cư dân mạng đã gửi những lời chia buồn và an ủi họ.

"Em trai bạn là một người hùng và cũng là người anh em của tất cả chúng ta", một cư dân mạng viết. "Hãy để tôi được gọi bạn bằng chị và hãy mạnh mẽ lên", một người khác viết.

Dòng chia sẻ của của Yuan Yuan đã nhận được 166.000 bình luận và được đăng tải lại 266.000 lần trên mạng xã hội Weibo.

Gia đình vẫn chưa thông báo cho người mẹ về sự ra đi của cậu con trai vì họ tin rằng bà không thể chịu đựng được được khi biết tin dữ.

"Chị không dám nói với mẹ về điều đó. Chị thực sự không biết nói với mẹ như thế nào", Yuan Yuan viết.

 

Hy sinh sau khi kết hôn được 12 ngày

Câu chuyện của một lính cứu hỏa khác thiệt mạng trong khi tham gia cứu hộ tại Thiên Tân cũng gây xôn xao mạng xã hội tại Trung Quốc những ngày qua.

Chuyện về lính cứu hỏa 17 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân - 3

Yin Yanrong, 25 tuổi, người ở tỉnh Hắc Long Giang, thiệt mạng khi mới kết hôn được 12 ngày. Người vợ của Yin đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.

Người dân ở Hắc Long Giang cho biết Yin cũng là người hùng khi từng cứu một bé gái 6 tuổi từ tầng 6 của khu chung cư bị hỏa hoạn.

Tin nhắn xúc động

Trong khi đó, cộng đồng mạng Trung Quốc đang lan truyền ảnh chụp màn hình những đoạn tin nhắn đầy xúc động giữa một lính cứu hóa trước khi đi làm nhiệm vụ và bạn, về khả năng sẽ không thể quay về.

1h48:

Lính cứu hỏa: Anh có đó không?

Người bạn: có đây, có đây. Chuyện gì xảy ra thế

1h52:

Lính cứu hỏa: Điện thoại của tôi không thể gọi đi được. Gangzi mất rồi. Cậu ấy chết rồi, chết rồi.

1h53:

Người bạn: Cậu có đùa không? Cậu đang ở đâu?

Lính cứu hỏa: Tôi đang trên xe tới Tanku…Tangu

Người bạn: Hãy gọi cho tôi ngay

Lính cứu hỏa: Tôi mặc đồ bảo hộ kín rồi, tôi là người duy nhất có điện thoại

Người bạn: Vậy hãy gọi cho tôi ngay ngày mai cậu khi về nhà.

Lính cứu hỏa: Nếu tôi không trở về, cha tôi là cha cậu. Nhớ đi thăm mộ mẹ tôi nữa.

Người bạn: OK, cha cậu là cha tôi. Hãy cẩn trọng.

May mắn là theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), người lính cứu hỏa trong cuộc đối thoại đã sống sót trở về.

 

An Bình-Thanh Tùng

Tổng hợp

 

Chuyện về lính cứu hỏa 17 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân - 4