1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Chuyện tình công chúa Nhật

Chuyện anh Yoshiki Kuroda 40 tuổi, một công chức bình thường, trở thành chồng công chúa Sayako khiến người dân Nhật vui mừng và cũng bất ngờ không ít. Trước đây, đã có nhiều người đàn ông xuất thân từ gia đình danh giá xin “ứng cử” nhưng không ai thành công.

Trong khi đó anh Kuroda lại là con trai trưởng một gia đình viên chức bình thường. Người cha đã mất, hiện anh đang sống cùng mẹ trong một căn hộ cũ xây cách đây 33 năm, hằng ngày đi làm bằng tàu điện… Tất cả đều rất đỗi bình thường như bao thường dân khác.

 

Bạn của anh trai

 

Một phóng viên hoàng gia cho biết khi còn là nhân viên ngân hàng, anh Kuroda cũng đã có lần được đưa tin với tư cách là ứng cử viên phu quân của công chúa, nhưng lại bị lu mờ ngay vì anh không có điểm gì nổi bật.

 

Hơn nữa, lúc bấy giờ còn có những ứng viên từ các gia đình danh giá khác như anh Bojo, xuất thân gia đình cựu bá tước, với một tiểu sử xán lạn: tốt nghiệp khoa kiến trúc Trường đại học Tokyo danh tiếng của Nhật Bản, đã từng du học ở Pháp; anh Sonoike, gia đình cựu tử tước; anh Konoe, con trai trưởng của ông phó tổng giám đốc Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản…

 

Công chúa Norinomiya tuy sống trong hoàng cung, nơi tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghi hình thức, nhưng cô lại không để ý đến “độ tuổi kết hôn” hay “gia thế”. Cô sống theo cách riêng của mình, coi trọng công việc, sở thích, và để việc hôn nhân đến một cách tự nhiên.

 

Công chúa nói chỉ khi nào tìm được người cảm thấy thật sự sẽ mang hạnh phúc đến cho mình cô mới lấy chồng. Quan điểm kết hôn của công chúa tiêu biểu cho những người phụ nữ làm việc ngày nay ở Nhật Bản.

 

Ít có thông tin về tiếng sét ái tình giữa hai người. Có lẽ anh Kuroda vượt qua các ứng viên danh giá khác vì cũng có ít nhiều quan hệ với gia đình Sayako. Anh là bạn học của anh trai thứ hai của công chúa, hoàng tử Akishino.

 

Công chúa và anh Kuroda cùng học ở Học viện Hoàng gia từ tiểu học cho đến đại học trong những năm 1980. Chính thức mà nói hai người bắt đầu tìm hiểu nhau từ sau buổi đấu tennis do hoàng tử Akishino tổ chức.

 

Anh Kuroda hiện làm việc ở Phòng Kiến trúc khu dân cư, thuộc Sở Hạ tầng đô thị, Tòa thị chính Tokyo, ở quận Shinjuku. Công việc chính của anh là tiếp các doanh nghiệp đến làm việc, một viên chức rất bình thường.

 

Bạn bè kể rằng anh là một người trầm tính, đứng đắn, mê chụp ảnh và xe đua thể thao. Tuần báo Shukan Bunshun mô tả anh là một người hiểu biết và đôi khi cũng rất biết đùa.

 

Khi được phỏng vấn về người chồng tương lai của công chúa, nhiều phụ nữ Nhật ở độ tuổi 30-35, đã thành đạt, đều đồng tình với sự lựa chọn của cô. Họ cho rằng típ người như anh Kuroda sẽ gây dựng được một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

 

Cuộc sống mới

 

Trưởng thành trong hai môi trường khác nhau, hơn nữa gia đình Kuroda lại là một gia đình không khá giả cho lắm, công chúa sẽ bắt đầu cuộc sống của một dân thường như thế nào?

 

Căn hộ anh Kuroda và mẹ đang ở là của người cha đã mất để lại. Căn hộ diện tích 45m2, hai phòng ngủ, bếp, phòng khách và phòng ăn chung này nằm trong một chung cư không được yên tĩnh cho lắm nên ắt hẳn hai người sẽ phải tìm một căn hộ khác. Việc tìm kiếm tổ ấm chắc cũng không quá khó khăn khi cô dâu mới có trong tay của hồi môn đến 1,3 triệu USD.

 

Công chúa Sayako liệu có đảm đương được việc nhà như bao người vợ đảm đang khác? Ông Watanabe, từng phục vụ trong hoàng cung, kể lại: “Công chúa là người ngày nào cũng ra tận cửa để nhận báo và sữa. Từ khi học tiểu học, công chúa đã được vào bếp cùng mẹ, được dạy cách cầm dao gọt táo, rồi cách làm bánh gatô. Đến cấp II, công chúa cùng mẹ đi du lịch ở Hakone, Kyoto, tại đây bà đã dạy cho cô từng cử chỉ, động tác, cách ăn mặc sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh”.

 

Có lẽ hoàng hậu Michiko, cũng từ một người dân bình thường trở thành người trong hoàng tộc, đã có nhiều kinh nghiệm về những phép tắc khắt khe trong hoàng cung nên dạy dỗ công chúa ngay từ khi còn nhỏ.

 

Hằng ngày công chúa vẫn tự tay mình làm cơm hộp mang đến viện nghiên cứu; cô cũng nhiều lần chiêu đãi bạn bè những món ăn mình nấu.

 

Không chỉ nấu được món ăn Nhật truyền thống, các món ăn kiểu Tây như món ốp lết, cơm xúp thịt bò ninh kem học được từ hoàng hậu Michiko cũng được đánh giá cao.

 

Báo chí Nhật thuật là sau khi công bố lễ đính hôn hồi tháng năm, công chúa Sayako đã chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc sống thường dân tương lai khi đi học thêm về nấu ăn và cô cũng đã lấy bằng lái xe hồi tháng mười vừa qua. Cô cũng tập dạo phố ở Tokyo nhưng dĩ nhiên vẫn còn bị bao bọc bằng hàng đoàn cận vệ và cảnh sát.

 

Tuy nhiên, một nhà báo với kinh nghiệm 45 năm viết về hoàng cung thì lạc quan nói rằng việc công chúa kết hôn với một người dân bình thường như anh Kuroda, sẽ làm thu ngắn khoảng cách  giữa hoàng gia và nhân dân.

 

Điều này có thể sẽ giảm nhẹ phần nào sự khép kín quá mức của hoàng cung, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm uất vừa qua của thái tử phi Masako.

 

Theo Quỳnh Anh

Tuổi trẻ/Tokyo, Nhật Bản